THỪA MÂN 5 TUỔI, DẠO CHƠI CỰC LẠC
Quách Thừa Mân kể, Quách Xuyên Hằng ghi, trích Nguyệt san Tịnh Độ tông số 21
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
----------------------------
Tôi ở thành phố Liên Hoa, Đài Loan, mấy năm trước tiếp xúc với pháp môn Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo, tôi rất thích niệm Phật và nghe tiếng Phật hiệu. Thường xuyên mở kênh thứ 4 niệm Phật buổi sáng và niệm theo. Tôi có một đứa cháu (con của anh hai) tên là Quách Thừa Mân, khi tôi mở ti vi kênh niệm Phật buổi sáng thì cháu nó cũng ngồi bên cạnh tôi niệm theo. Cháu có niệm hay không thì tôi không biết, nhưng tôi nhớ trong kinh từng ghi “nhất nhập nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng” (một phen lọt qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo), tôi nghĩ là lắng nghe Phật hiệu cũng là điều tốt.
Bình thường tôi nói chuyện với cháu, đa phần là nói với nó những việc đại loại như chú sau khi niệm Phật thì sẽ đến thế giới Cực Lạc, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về việc này. Mùa thu năm Dân quốc 99 (2010), lúc đó cháu 5 tuổi, vẫn chỉ là nhóc con học lớp lá mẫu giáo, có lần tôi dẫn theo cháu đi đón vợ tan làm, trên đường đi tôi nói đùa với cháu rằng:
- Cháu niệm Phật A-di-đà, Phật A-di-đà sẽ đưa cháu đến thế giới Cực Lạc chơi đó!
Cháu trả lời tôi một câu thế này:
- Cháu biết, Phật A-di-đà có đưa cháu đi rồi.
Lòng tôi bỗng ngạc nhiên vô cùng, thầm nghĩ đứa trẻ này có phải chỉ là tùy miệng thốt ra không mà thôi? Thế là tôi lại hỏi dò:
- Thế giới Cực Lạc có màu gì?
Cháu trực tiếp trả lời:
- Trên đất toàn bộ đều là màu vàng.
Lúc này, tôi không chỉ kinh ngạc, mà càng thêm xác định cháu tôi quả là đến thế giới Cực Lạc thật rồi, bởi vì cháu nó chưa từng nghe nói về nội dung kinh điển, mà hình ảnh trong thời khóa trên kênh tivi cũng chỉ là hình ảnh bãi cỏ, không hề có hình ảnh khắp mặt đất màu vàng.
Tôi lại hỏi:
- Cháu còn nhìn thấy gì nữa?
- Cháu muốn ăn kẹo sing gum, Phật A-di-đà liền biến ra kẹo sing gum đưa đến tận miệng cháu để cháu ăn, ngon lắm luôn. Cháu muốn lái xe, thế là Phật A-di-đà còn biến ra xe để cháu lái nữa.
Cháu còn kể rất cháu chơi rất nhiều cái nữa, tôi nghe xong rồi cũng quên mất. Sau việc này tôi vốn nghĩ sẽ tìm thời gian để hỏi thêm, ghi lại chi tiết nội dung, nhưng lại sợ người khác cảm thấy quá kỳ lạ dẫn đến hiểu lầm, cho nên tôi không làm, chỉ có khi khuyên người niệm Phật, ngẫu nhiên nói ra để chia sẻ với mọi người, gợi mở chánh tín cho họ mà thôi.
Hiện tại cháu tôi đã 9 tuổi, đang học lớp 4 tiểu học. Tôi hỏi cháu chuyện hồi nhỏ Phật A-di-đà đưa đến thế giới Cực Lạc chơi không, cháu nói vẫn nhớ rõ. Vì thế tôi hỏi cháu những vấn đề sau:
- Cháu đi thế giới Cực Lạc mấy lần?
- Hai lần. Một lần khi học lớp lá, một lần là lớp 1 tiểu học.
- Làm sao cháu đến thế giới Cực Lạc, ngồi phương tiện giao thông sao?
- Không phải, cháu ngồi hoa sen. Cháu ngồi trên hoa sen nhỏ, còn hoa sen của Phật A-di-đà thì lớn.
- Khi cháu ngủ, Phật A-di-đà đưa hoa sen đón cháu bay qua à?
- Không phải, vốn dĩ Phật A-di-đà ngồi trên hoa sen, khi Ngài đón cháu đi, bên cạnh xuất hiện một hoa sen nhỏ nữa. Cháu đứng trên đó, chớp mắt là đến rồi.
- Phật A-di-đà trông như thế nào?
- Tóc Ngài màu xanh, trên đầu lại có những viên màu xanh (vẽ từng cái trên đầu, đồng thời tay vẽ hình tròn). Chân thì xếp chéo, phía sau có phát ra ánh sáng, bên cạnh có rất nhiều Bồ-tát .
- Thân Ngài có màu gì?
- Áo quần màu vàng, giống như ca-sa của hòa thượng vậy, có từng ô từng ô giống trên tường, có màu vàng, bên trong không phải màu đỏ, mà màu vàng, đồ Ngài mặc rất dài.
- Đất ở thế giới Cực Lạc màu gì?
- Màu vàng còn tỏa ra ánh sáng, dẫm lên mềm mại giống như nhảy trên giường vậy.
.........................................
- Bản thân cháu nghĩ đến nó thì nó tự đến sao? Hay là làm sao nó xuất hiện?
- Tự nó đến.
- Có phải trong lòng cháu nghĩ cái gì thì sẽ hiện ra cái đó không.
- Dạ, đúng ạ.
Ngày 6 tháng 5 năm 2016
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
----------------------------
Tôi ở thành phố Liên Hoa, Đài Loan, mấy năm trước tiếp xúc với pháp môn Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo, tôi rất thích niệm Phật và nghe tiếng Phật hiệu. Thường xuyên mở kênh thứ 4 niệm Phật buổi sáng và niệm theo. Tôi có một đứa cháu (con của anh hai) tên là Quách Thừa Mân, khi tôi mở ti vi kênh niệm Phật buổi sáng thì cháu nó cũng ngồi bên cạnh tôi niệm theo. Cháu có niệm hay không thì tôi không biết, nhưng tôi nhớ trong kinh từng ghi “nhất nhập nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng” (một phen lọt qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo), tôi nghĩ là lắng nghe Phật hiệu cũng là điều tốt.
Bình thường tôi nói chuyện với cháu, đa phần là nói với nó những việc đại loại như chú sau khi niệm Phật thì sẽ đến thế giới Cực Lạc, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về việc này. Mùa thu năm Dân quốc 99 (2010), lúc đó cháu 5 tuổi, vẫn chỉ là nhóc con học lớp lá mẫu giáo, có lần tôi dẫn theo cháu đi đón vợ tan làm, trên đường đi tôi nói đùa với cháu rằng:
- Cháu niệm Phật A-di-đà, Phật A-di-đà sẽ đưa cháu đến thế giới Cực Lạc chơi đó!
Cháu trả lời tôi một câu thế này:
- Cháu biết, Phật A-di-đà có đưa cháu đi rồi.
Lòng tôi bỗng ngạc nhiên vô cùng, thầm nghĩ đứa trẻ này có phải chỉ là tùy miệng thốt ra không mà thôi? Thế là tôi lại hỏi dò:
- Thế giới Cực Lạc có màu gì?
Cháu trực tiếp trả lời:
- Trên đất toàn bộ đều là màu vàng.
Lúc này, tôi không chỉ kinh ngạc, mà càng thêm xác định cháu tôi quả là đến thế giới Cực Lạc thật rồi, bởi vì cháu nó chưa từng nghe nói về nội dung kinh điển, mà hình ảnh trong thời khóa trên kênh tivi cũng chỉ là hình ảnh bãi cỏ, không hề có hình ảnh khắp mặt đất màu vàng.
Tôi lại hỏi:
- Cháu còn nhìn thấy gì nữa?
- Cháu muốn ăn kẹo sing gum, Phật A-di-đà liền biến ra kẹo sing gum đưa đến tận miệng cháu để cháu ăn, ngon lắm luôn. Cháu muốn lái xe, thế là Phật A-di-đà còn biến ra xe để cháu lái nữa.
Cháu còn kể rất cháu chơi rất nhiều cái nữa, tôi nghe xong rồi cũng quên mất. Sau việc này tôi vốn nghĩ sẽ tìm thời gian để hỏi thêm, ghi lại chi tiết nội dung, nhưng lại sợ người khác cảm thấy quá kỳ lạ dẫn đến hiểu lầm, cho nên tôi không làm, chỉ có khi khuyên người niệm Phật, ngẫu nhiên nói ra để chia sẻ với mọi người, gợi mở chánh tín cho họ mà thôi.
Hiện tại cháu tôi đã 9 tuổi, đang học lớp 4 tiểu học. Tôi hỏi cháu chuyện hồi nhỏ Phật A-di-đà đưa đến thế giới Cực Lạc chơi không, cháu nói vẫn nhớ rõ. Vì thế tôi hỏi cháu những vấn đề sau:
- Cháu đi thế giới Cực Lạc mấy lần?
- Hai lần. Một lần khi học lớp lá, một lần là lớp 1 tiểu học.
- Làm sao cháu đến thế giới Cực Lạc, ngồi phương tiện giao thông sao?
- Không phải, cháu ngồi hoa sen. Cháu ngồi trên hoa sen nhỏ, còn hoa sen của Phật A-di-đà thì lớn.
- Khi cháu ngủ, Phật A-di-đà đưa hoa sen đón cháu bay qua à?
- Không phải, vốn dĩ Phật A-di-đà ngồi trên hoa sen, khi Ngài đón cháu đi, bên cạnh xuất hiện một hoa sen nhỏ nữa. Cháu đứng trên đó, chớp mắt là đến rồi.
- Phật A-di-đà trông như thế nào?
- Tóc Ngài màu xanh, trên đầu lại có những viên màu xanh (vẽ từng cái trên đầu, đồng thời tay vẽ hình tròn). Chân thì xếp chéo, phía sau có phát ra ánh sáng, bên cạnh có rất nhiều Bồ-tát .
- Thân Ngài có màu gì?
- Áo quần màu vàng, giống như ca-sa của hòa thượng vậy, có từng ô từng ô giống trên tường, có màu vàng, bên trong không phải màu đỏ, mà màu vàng, đồ Ngài mặc rất dài.
- Đất ở thế giới Cực Lạc màu gì?
- Màu vàng còn tỏa ra ánh sáng, dẫm lên mềm mại giống như nhảy trên giường vậy.
.........................................
- Bản thân cháu nghĩ đến nó thì nó tự đến sao? Hay là làm sao nó xuất hiện?
- Tự nó đến.
- Có phải trong lòng cháu nghĩ cái gì thì sẽ hiện ra cái đó không.
- Dạ, đúng ạ.
Ngày 6 tháng 5 năm 2016
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma