CHỨNG MINH CÓ THẾ GIỚI CỰC LẠC
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Nhuận Ý
------------
Như có người nói, muốn dùng khoa học để chứng minh, không có khoa học chứng minh có Phật A-di-đà thế giới Cực Lạc thì họ không tin.
Thế nhưng, chứng minh có 2 loại, một loại là “chứng minh có”, một loại là “chứng minh không có”. Cho nên có lẽ người nói “không có chứng cứ nói ở cách mười muôn ức cõi Phật có thế giới Cực Lạc”, thế nhưng thật ra người đó cũng không có chứng cứ nói “cách mười muôn ức cõi Phật có thế giới Cực Lạc”. Đúng không? Bạn hỏi họ, “anh có đến nơi cách mười muôn ức cõi nước chưa?” “không có”. Nếu đã không có đi qua thì sao anh dám khẳng định ở đó không có thế giới Cực Lạc, không có Phật A-di-đà? Anh còn chưa đi đến mà, anh không thể nói bừa được.
Hiện tại Phật Thích-ca-mâu-ni từng đi qua, Ngài nhìn thấy, Đức Phật nói “có”, anh phàm phu nhỏ bé này nói “không có”, thế thì đương nhiên chúng ta tin theo Đức Phật vĩ đại rồi, đúng không?
Có vài người nói: “Sư phụ, thầy giảng Tây Phương Tây Phương, nhưng con ngồi máy bay bay đến phương tây, đến nước Mỹ phương tây mà không thấy thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà”. Như thế là sai rồi. Vì Đức Phật nói “Tây Phương” này, không phải là phương tây của cõi nước chúng ta. Nếu lấy tây phương ở nơi này của chúng ta là nước Mỹ, thế thì tây phương của nước Mỹ lại chính là nơi này của chúng ta, đó không phải là vòng luẩn quẩn rồi sao. Cho nên “Tây Phương” mà trong kinh A-di-đà nói đến không phải là đất nước chúng ta đang ở, quốc độ thế giới Đức Phật giảng vô cùng lớn, chúng ta dùng khoa học hiện đại không có cách nào nói chuẩn xác là rốt cuộc lớn bao nhiêu, chúng ta cũng là đại khái lý giải để đo lường mà thôi.
Đức Phật nói “đại thế giới”, một quốc độ lớn bao nhiêu? Trước tiên tôi nói quốc độ nhỏ nhất. Đức Phật nói đơn vị “tiểu thế giới” nhỏ nhất có lẽ là “hệ ngân hà” mà hiện tại chúng ta thường nói, vì Đức Phật nói một “tiểu thế giới” có mặt trời quay quanh núi Tu-di. Nói theo khoa học, mặt trời quay quanh trung tâm hệ ngân hà. Phật nói một thế giới nhỏ có thể sẽ lớn như một hệ ngân hà. Tôi nói một chút về kiến thức vũ trụ.
Địa cầu mà chúng ta đang sống quay quanh mặt trời, là một thái dương hệ. Vậy trong hệ ngân hà có gần 2000 triệu mặt trời phát sáng. Đây chính là kích thước một tiểu thế giới mà Đức Phật nói, nói theo danh từ khoa học thì bằng với một hệ ngân hà. Nhưng đây vẫn không phải là lớn nhất, vì Đức Phật nói 1000 tiểu thế giới như thế bằng với tiểu nghìn thế giới, lại thêm một tiểu nghìn thế giới bằng với một tiểu trung nghìn thế giới, một tiểu trung nghìn thế giới bằng với một quốc độ. Vậy lấy hệ ngân hà của chúng ta nhân 1000 nhân thêm 1000 lại nhân 1000 mới bằng với một thế giới quốc độ mà trong kinh Phật nói, mới là “đại thế giới” hoàn chỉnh, thông thường nói là “tam thiên đại thiên thế giới”.
........................
Anh muốn “nhìn thấy”, được thôi, anh hãy niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”, niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” rồi thì Phật A-di-đà sau này liền đưa anh đi. Việc này anh không thể nghiên cứu dựa vào bản thân, dựa vào bản thân đến đó. Bây giờ chúng ta muốn đến mặt trăng thì còn phải dựa vào hỏa tiễn, càng huống gì muốn đến nơi xa như thế giới Cực Lạc?
Phải biết rằng, bây giờ ngay cả tôn giả cửa Phật cũng không thể dùng thần thông đạo lực của mình để đến đó. Trong kinh Đại Bảo Tích có ghi lại rằng: ngài Mục Kiền Liên— vị Thần thông đệ nhất, có lần tôn giả ở cõi nước khác, nơi đó cách đây rất xa, là một thế giới khác. Ngài Mục Kiền Liên nói, ngài nhìn thấy người ở thế giới đó cao lớn vô cùng. Khi họ nhìn thấy Mục Kiền Liên thì tựa như một con sâu bé nhỏ. Người ở thế giới ấy thấy tôn giả Mục Kiền Liên thì nói: “ây da, con sâu nhỏ này lại có đầu người, hơn nữa còn mặc đồ của người xuất gia”. Thế là Đức Phật ở thế giới đó liền nói: “Các ông đừng xem thường người ta, người ta là đại đệ tử của Phật Thích-ca-mâu-ni ở thế giới Ta-bà, thần thông đệ nhất tôn giả Mục Kiền Liên đấy”. Mục Kiền Liên nói: “Con đến nơi xa xôi như thế, con dựa vào thần thông của mình thì không về được thế giới Ta-bà được nữa”. Đức Phật nói: “Đúng thế, ở đây quá xa. Nếu ông dùng thần thông của mình trở về thì ông phải bay 1 kiếp nghìn vạn năm mà cũng không thể về đến được”. Ngài Mục Kiền Liên nghe rồi dĩ nhiên rất lo lắng, vậy là Đức Phật cõi nước đó nói: “Ông đừng lo, ông dùng thần lực của mình không về được cũng không sao cả, giờ ông nương vào sức oai thần của Phật thì có thể trở về”. Thế là ngài Mục Kiền Liên được Phật lực gia trì về được thế giới này, nếu không đã sớm không còn tôn giả Mục Kiền Liên nữa rồi.
.......................
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Nhuận Ý
------------
Như có người nói, muốn dùng khoa học để chứng minh, không có khoa học chứng minh có Phật A-di-đà thế giới Cực Lạc thì họ không tin.
Thế nhưng, chứng minh có 2 loại, một loại là “chứng minh có”, một loại là “chứng minh không có”. Cho nên có lẽ người nói “không có chứng cứ nói ở cách mười muôn ức cõi Phật có thế giới Cực Lạc”, thế nhưng thật ra người đó cũng không có chứng cứ nói “cách mười muôn ức cõi Phật có thế giới Cực Lạc”. Đúng không? Bạn hỏi họ, “anh có đến nơi cách mười muôn ức cõi nước chưa?” “không có”. Nếu đã không có đi qua thì sao anh dám khẳng định ở đó không có thế giới Cực Lạc, không có Phật A-di-đà? Anh còn chưa đi đến mà, anh không thể nói bừa được.
Hiện tại Phật Thích-ca-mâu-ni từng đi qua, Ngài nhìn thấy, Đức Phật nói “có”, anh phàm phu nhỏ bé này nói “không có”, thế thì đương nhiên chúng ta tin theo Đức Phật vĩ đại rồi, đúng không?
Có vài người nói: “Sư phụ, thầy giảng Tây Phương Tây Phương, nhưng con ngồi máy bay bay đến phương tây, đến nước Mỹ phương tây mà không thấy thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà”. Như thế là sai rồi. Vì Đức Phật nói “Tây Phương” này, không phải là phương tây của cõi nước chúng ta. Nếu lấy tây phương ở nơi này của chúng ta là nước Mỹ, thế thì tây phương của nước Mỹ lại chính là nơi này của chúng ta, đó không phải là vòng luẩn quẩn rồi sao. Cho nên “Tây Phương” mà trong kinh A-di-đà nói đến không phải là đất nước chúng ta đang ở, quốc độ thế giới Đức Phật giảng vô cùng lớn, chúng ta dùng khoa học hiện đại không có cách nào nói chuẩn xác là rốt cuộc lớn bao nhiêu, chúng ta cũng là đại khái lý giải để đo lường mà thôi.
Đức Phật nói “đại thế giới”, một quốc độ lớn bao nhiêu? Trước tiên tôi nói quốc độ nhỏ nhất. Đức Phật nói đơn vị “tiểu thế giới” nhỏ nhất có lẽ là “hệ ngân hà” mà hiện tại chúng ta thường nói, vì Đức Phật nói một “tiểu thế giới” có mặt trời quay quanh núi Tu-di. Nói theo khoa học, mặt trời quay quanh trung tâm hệ ngân hà. Phật nói một thế giới nhỏ có thể sẽ lớn như một hệ ngân hà. Tôi nói một chút về kiến thức vũ trụ.
Địa cầu mà chúng ta đang sống quay quanh mặt trời, là một thái dương hệ. Vậy trong hệ ngân hà có gần 2000 triệu mặt trời phát sáng. Đây chính là kích thước một tiểu thế giới mà Đức Phật nói, nói theo danh từ khoa học thì bằng với một hệ ngân hà. Nhưng đây vẫn không phải là lớn nhất, vì Đức Phật nói 1000 tiểu thế giới như thế bằng với tiểu nghìn thế giới, lại thêm một tiểu nghìn thế giới bằng với một tiểu trung nghìn thế giới, một tiểu trung nghìn thế giới bằng với một quốc độ. Vậy lấy hệ ngân hà của chúng ta nhân 1000 nhân thêm 1000 lại nhân 1000 mới bằng với một thế giới quốc độ mà trong kinh Phật nói, mới là “đại thế giới” hoàn chỉnh, thông thường nói là “tam thiên đại thiên thế giới”.
........................
Anh muốn “nhìn thấy”, được thôi, anh hãy niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”, niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” rồi thì Phật A-di-đà sau này liền đưa anh đi. Việc này anh không thể nghiên cứu dựa vào bản thân, dựa vào bản thân đến đó. Bây giờ chúng ta muốn đến mặt trăng thì còn phải dựa vào hỏa tiễn, càng huống gì muốn đến nơi xa như thế giới Cực Lạc?
Phải biết rằng, bây giờ ngay cả tôn giả cửa Phật cũng không thể dùng thần thông đạo lực của mình để đến đó. Trong kinh Đại Bảo Tích có ghi lại rằng: ngài Mục Kiền Liên— vị Thần thông đệ nhất, có lần tôn giả ở cõi nước khác, nơi đó cách đây rất xa, là một thế giới khác. Ngài Mục Kiền Liên nói, ngài nhìn thấy người ở thế giới đó cao lớn vô cùng. Khi họ nhìn thấy Mục Kiền Liên thì tựa như một con sâu bé nhỏ. Người ở thế giới ấy thấy tôn giả Mục Kiền Liên thì nói: “ây da, con sâu nhỏ này lại có đầu người, hơn nữa còn mặc đồ của người xuất gia”. Thế là Đức Phật ở thế giới đó liền nói: “Các ông đừng xem thường người ta, người ta là đại đệ tử của Phật Thích-ca-mâu-ni ở thế giới Ta-bà, thần thông đệ nhất tôn giả Mục Kiền Liên đấy”. Mục Kiền Liên nói: “Con đến nơi xa xôi như thế, con dựa vào thần thông của mình thì không về được thế giới Ta-bà được nữa”. Đức Phật nói: “Đúng thế, ở đây quá xa. Nếu ông dùng thần thông của mình trở về thì ông phải bay 1 kiếp nghìn vạn năm mà cũng không thể về đến được”. Ngài Mục Kiền Liên nghe rồi dĩ nhiên rất lo lắng, vậy là Đức Phật cõi nước đó nói: “Ông đừng lo, ông dùng thần lực của mình không về được cũng không sao cả, giờ ông nương vào sức oai thần của Phật thì có thể trở về”. Thế là ngài Mục Kiền Liên được Phật lực gia trì về được thế giới này, nếu không đã sớm không còn tôn giả Mục Kiền Liên nữa rồi.
.......................
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma