LIÊN HOA Ở THẾ GIỚI CỰC LẠC CÓ TÊN CỦA CHÚNG TA
Chủ giảng: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
--------------------------------------------
Liên quan đến sự tiếp dẫn của liên hoa Phật A-di-đà. Tôi kể một câu chuyện.
Câu chuyện liên hoa ở thế giới Cực Lạc có tên của chúng ta, xảy ra ở Tam Trọng Đài Bắc, có một vị liên hữu, bà tên Lưu Kim Châu, năm nay 70 tuổi. Bà học Phật, niệm Phật cũng rất lâu rồi. Thời gian dài đều ở học hội tại Tam Trọng, đánh chuông, dẫn chúng niệm Phật. Con gái của bà cũng giống như vậy, tham gia đoàn thể niệm Phật, cũng làm duy-na dẫn chúng cộng tu. Chồng của Lưu Kim Châu không hề học Phật, nhưng cũng không phản đối bà Lưu Kim Châu học Phật, đến niệm Phật đường cộng tu niệm Phật. Đến cuối năm, chồng của bà vãng sanh. Thỉnh hội niệm Phật ở Đài Bắc đến trợ niệm, kết được duyên này. Sau khi trợ niệm, thân thể của chồng bà mềm mại, ngoài thân thể mềm mại thì không còn thụy tướng nào khác. Nói nhìn thấy Phật tượng, liên hoa hoặc là Phật quang, hoặc là nghe tiếng thiên nhạc, hoặc là ngửi được hương thơm ngập tràn, hoặc là khi ai đó buổi tối đang ngủ thì mộng thấy người nào đó được Phật tiếp dẫn vãng sanh v.v., những điều này đều không có, chỉ có thân thể mềm mại mà thôi. Đồng thời cũng vì duyên như thế, bà liền tiếp xúc với pháp môn của chúng ta, rất thích pháp môn này của chúng ta, bởi đây mới là điều bà cần, vì thế bà liền rời khỏi đoàn thể kia, cũng dẫn theo rất nhiều người bước vào giáo đoàn này của chúng ta.
Vào giữa tháng 4 năm nay, bà và con gái của bà, con gái bà tên Lâm Tư Hảo đến đạo tràng của chúng tôi, gặp tôi, còn có chồng của Lâm Tư Hảo, chính là con rể của bà Lưu Kim Châu. Tôi biết họ đều là người học Phật, niệm Phật, con rể bà không thường niệm Phật, song cũng hộ trì một giáo đoàn. Giáo đoàn này chủ yếu hoằng dương Phật giáo nhân gian. Trong khi nói chuyện, tôi biết họ đều có học Phật, hơn nữa Lâm Tư Hảo có một bé con gái, khoảng 6, 7 tuổi.
Tôi nói với họ, có thể khuyến khích cô bé của các vị niệm Phật, có thể khi cô bé ngủ sẽ mộng đến thế giới Cực Lạc. Tôi kể một câu chuyện ví dụ, tôi nói, vào năm Dân quốc 80, tôi có từ Nhật Bản trở về ở tại nhà của em trai ở Tân Trang, Đài Bắc. Em trai tôi có một cô con gái, tên là Đỗ Kỳ Mục, đang học mẫu giáo lớn. Dưới sự khuyến khích của tôi, nên em trai cũng mua sách thiếu nhi Phật giáo và băng đĩa Phật giáo cho con gái xem.
Một hôm, cô bé kể với tôi về giấc mộng đến thế giới Cực Lạc, còn có một vị Bồ-tát đưa cô bé đi. Thế giới Cực Lạc toàn là vàng ròng châu báu, đến đâu cũng sáng rực rỡ. Cô bé muốn ăn canh rau tím, chỉ là vừa động niệm mà thôi, thì trước mặt lập tức có một cái dĩa, dĩa đó làm từ bảo vật. Trên dĩa có một cái bát, bát cũng là bảo vật, trong đó có rau tím, cũng có canh, canh rau tím cũng lấp lánh, thế giới Cực Lạc rất đẹp đẽ. Khi cô bé đang kể thì con gái của em gái tôi, nhỏ hơn cô bé 1 tuổi vừa nghe thì liền nói, em không tin đâu, làm gì có nơi như thế.
Tôi liền nói với đứa cháu này: “Cháu đừng không tin, cháu có thể thử xem”. Cô bé hỏi: “Thử thế nào ạ?” Tôi nói: “Buổi tối khi cháu sắp đi ngủ thì thành kính niệm Phật, như thế Phật A-di-đà sẽ dẫn cháu đến thế giới Cực Lạc”. Do tâm tư con nít rất đơn thuần, mọi người nói như thế thì cô bé liền nói: “Được ạ, vậy cháu thử xem ạ”. Cho nên ngay tối đêm ấy, cô bé thành kính niệm Phật rồi ngủ. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, cô bé liền nói với tôi: “Có thật đấy ạ, có thế giới Cực Lạc”.
Đây là trải nghiệm của con gái của em trai và con gái của em gái tôi. Tôi kể trải nghiệm này cho Lưu Kim Châu và Lâm Tư Hảo nghe, bởi vì tôi nghĩ họ là gia đình học Phật, sẽ khuyến khích con gái trải nghiệm thực tiễn. Nếu không phải là gia đình học Phật thì e là sẽ không làm theo. Cho nên, buổi tối hôm đó trở về, Lâm Tư Hảo nói với cô con gái nhỏ của mình, muốn cô bé niệm Phật khi ngủ, có thể mộng đến thế giới Cực Lạc. Qua mấy ngày sau, họ lại đến gặp tôi, kể lại buổi tối hôm đó, cô bé mộng đến thế giới Cực Lạc, cũng nghĩa là, buổi hôm hôm đó trở về, Lâm Tư Hảo nói với con gái cô, muốn cô bé niệm Phật đến thế giới Cực Lạc, cô bé cũng rất vui mừng, cho rằng niệm Phật được đến thế giới Cực Lạc thì thật hiếm có, nên cô bé vô cùng phấn khởi. Cho nên ngay tối đó liền nằm mộng đến thế giới Cực Lạc. Mộng đến thế giới Cực Lạc là cảnh tượng nào. Lâm Tư Hảo nói cô bé nhìn thấy ông ngoại ở thế giới Cực Lạc, hơn nữa ông ngoại rất trẻ, rất đẹp trai, đồng thời cũng nhìn thấy Phật A-di-đà, cũng thử vẽ lại Phật A-di-đà, Phật A-di-đà đứng trên hoa sen, đầu của Phật A-di-đà có từng hạt, từng khoanh nhỏ cũng vẽ ra. Mặc dù bức tranh cô bé vẽ không đẹp lắm nhưng ít nhất mức độ hình dung này của cô bé, Lưu Kim Châu, Lâm Tư Hảo nói với tôi như vậy.
....................................
Các vị liên hữu, câu chuyện này có hay không? Câu chuyện này có lẽ là cô bé bịa ra chăng, phải không? Không phải, cô bé này không bịa ra nổi câu chuyện thế này.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
--------------------------------------------
Liên quan đến sự tiếp dẫn của liên hoa Phật A-di-đà. Tôi kể một câu chuyện.
Câu chuyện liên hoa ở thế giới Cực Lạc có tên của chúng ta, xảy ra ở Tam Trọng Đài Bắc, có một vị liên hữu, bà tên Lưu Kim Châu, năm nay 70 tuổi. Bà học Phật, niệm Phật cũng rất lâu rồi. Thời gian dài đều ở học hội tại Tam Trọng, đánh chuông, dẫn chúng niệm Phật. Con gái của bà cũng giống như vậy, tham gia đoàn thể niệm Phật, cũng làm duy-na dẫn chúng cộng tu. Chồng của Lưu Kim Châu không hề học Phật, nhưng cũng không phản đối bà Lưu Kim Châu học Phật, đến niệm Phật đường cộng tu niệm Phật. Đến cuối năm, chồng của bà vãng sanh. Thỉnh hội niệm Phật ở Đài Bắc đến trợ niệm, kết được duyên này. Sau khi trợ niệm, thân thể của chồng bà mềm mại, ngoài thân thể mềm mại thì không còn thụy tướng nào khác. Nói nhìn thấy Phật tượng, liên hoa hoặc là Phật quang, hoặc là nghe tiếng thiên nhạc, hoặc là ngửi được hương thơm ngập tràn, hoặc là khi ai đó buổi tối đang ngủ thì mộng thấy người nào đó được Phật tiếp dẫn vãng sanh v.v., những điều này đều không có, chỉ có thân thể mềm mại mà thôi. Đồng thời cũng vì duyên như thế, bà liền tiếp xúc với pháp môn của chúng ta, rất thích pháp môn này của chúng ta, bởi đây mới là điều bà cần, vì thế bà liền rời khỏi đoàn thể kia, cũng dẫn theo rất nhiều người bước vào giáo đoàn này của chúng ta.
Vào giữa tháng 4 năm nay, bà và con gái của bà, con gái bà tên Lâm Tư Hảo đến đạo tràng của chúng tôi, gặp tôi, còn có chồng của Lâm Tư Hảo, chính là con rể của bà Lưu Kim Châu. Tôi biết họ đều là người học Phật, niệm Phật, con rể bà không thường niệm Phật, song cũng hộ trì một giáo đoàn. Giáo đoàn này chủ yếu hoằng dương Phật giáo nhân gian. Trong khi nói chuyện, tôi biết họ đều có học Phật, hơn nữa Lâm Tư Hảo có một bé con gái, khoảng 6, 7 tuổi.
Tôi nói với họ, có thể khuyến khích cô bé của các vị niệm Phật, có thể khi cô bé ngủ sẽ mộng đến thế giới Cực Lạc. Tôi kể một câu chuyện ví dụ, tôi nói, vào năm Dân quốc 80, tôi có từ Nhật Bản trở về ở tại nhà của em trai ở Tân Trang, Đài Bắc. Em trai tôi có một cô con gái, tên là Đỗ Kỳ Mục, đang học mẫu giáo lớn. Dưới sự khuyến khích của tôi, nên em trai cũng mua sách thiếu nhi Phật giáo và băng đĩa Phật giáo cho con gái xem.
Một hôm, cô bé kể với tôi về giấc mộng đến thế giới Cực Lạc, còn có một vị Bồ-tát đưa cô bé đi. Thế giới Cực Lạc toàn là vàng ròng châu báu, đến đâu cũng sáng rực rỡ. Cô bé muốn ăn canh rau tím, chỉ là vừa động niệm mà thôi, thì trước mặt lập tức có một cái dĩa, dĩa đó làm từ bảo vật. Trên dĩa có một cái bát, bát cũng là bảo vật, trong đó có rau tím, cũng có canh, canh rau tím cũng lấp lánh, thế giới Cực Lạc rất đẹp đẽ. Khi cô bé đang kể thì con gái của em gái tôi, nhỏ hơn cô bé 1 tuổi vừa nghe thì liền nói, em không tin đâu, làm gì có nơi như thế.
Tôi liền nói với đứa cháu này: “Cháu đừng không tin, cháu có thể thử xem”. Cô bé hỏi: “Thử thế nào ạ?” Tôi nói: “Buổi tối khi cháu sắp đi ngủ thì thành kính niệm Phật, như thế Phật A-di-đà sẽ dẫn cháu đến thế giới Cực Lạc”. Do tâm tư con nít rất đơn thuần, mọi người nói như thế thì cô bé liền nói: “Được ạ, vậy cháu thử xem ạ”. Cho nên ngay tối đêm ấy, cô bé thành kính niệm Phật rồi ngủ. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, cô bé liền nói với tôi: “Có thật đấy ạ, có thế giới Cực Lạc”.
Đây là trải nghiệm của con gái của em trai và con gái của em gái tôi. Tôi kể trải nghiệm này cho Lưu Kim Châu và Lâm Tư Hảo nghe, bởi vì tôi nghĩ họ là gia đình học Phật, sẽ khuyến khích con gái trải nghiệm thực tiễn. Nếu không phải là gia đình học Phật thì e là sẽ không làm theo. Cho nên, buổi tối hôm đó trở về, Lâm Tư Hảo nói với cô con gái nhỏ của mình, muốn cô bé niệm Phật khi ngủ, có thể mộng đến thế giới Cực Lạc. Qua mấy ngày sau, họ lại đến gặp tôi, kể lại buổi tối hôm đó, cô bé mộng đến thế giới Cực Lạc, cũng nghĩa là, buổi hôm hôm đó trở về, Lâm Tư Hảo nói với con gái cô, muốn cô bé niệm Phật đến thế giới Cực Lạc, cô bé cũng rất vui mừng, cho rằng niệm Phật được đến thế giới Cực Lạc thì thật hiếm có, nên cô bé vô cùng phấn khởi. Cho nên ngay tối đó liền nằm mộng đến thế giới Cực Lạc. Mộng đến thế giới Cực Lạc là cảnh tượng nào. Lâm Tư Hảo nói cô bé nhìn thấy ông ngoại ở thế giới Cực Lạc, hơn nữa ông ngoại rất trẻ, rất đẹp trai, đồng thời cũng nhìn thấy Phật A-di-đà, cũng thử vẽ lại Phật A-di-đà, Phật A-di-đà đứng trên hoa sen, đầu của Phật A-di-đà có từng hạt, từng khoanh nhỏ cũng vẽ ra. Mặc dù bức tranh cô bé vẽ không đẹp lắm nhưng ít nhất mức độ hình dung này của cô bé, Lưu Kim Châu, Lâm Tư Hảo nói với tôi như vậy.
....................................
Các vị liên hữu, câu chuyện này có hay không? Câu chuyện này có lẽ là cô bé bịa ra chăng, phải không? Không phải, cô bé này không bịa ra nổi câu chuyện thế này.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma