CỰC LẠC LÀ QUÊ HƯƠNG CỦA TÔI

2 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tác giả: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri
--------------------
Thế giới Cực Lạc là Phật A-di-đà kiến lập cho chúng sanh mười phương chúng ta. Chúng sanh mười phương có thánh nhân, có phàm phu. Trong phàm phu có người thiện, có kẻ ác. Tất cả chúng sanh đều bao hàm trong đó. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà kiến lập cho tất cả chúng sanh, bất kể tất cả quyền lợi, quyền sử dụng đều đăng ký tên của chúng ta. Công đức tư lương đến thế giới Cực Lạc cùng với nhanh chóng thành Phật ở thế giới Cực Lạc đều là Phật A-di-đà hoàn thành cho chúng ta, hoàn thành trong sáu chữ danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật. Bất kỳ chúng sanh nào muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc thì chánh nhân, chánh nghiệp, công đức tư lương ở đâu? Trong sáu chữ danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật. Câu danh hiệu này viên mãn, đầy đủ, thậm chí là siêu việt.

Nghĩa là, câu danh hiệu Di-đà trọn vẹn công đức của tám vạn bốn nghìn pháp môn, vượt trội công đức của tám vạn bốn nghìn pháp môn. Muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc thì chánh nhân, chánh nghiệp, tư lương công đức thảy đều nằm trong câu danh hiệu Di-đà. Công đức danh hiệu Di-đà đối với việc vãng sanh, thành Phật chẳng chút thiếu sót, không mảy may để sót, viên mãn trọn vẹn đủ đầy. Vì thế câu Nam-mô A-di-đà Phật này được xưng là “vạn đức hồng danh”. Đại sư Thiện Đạo nói: “Chúng sanh xưng niệm, chắc chắn được vãng sanh”. Chỉ cần niệm Phật thì 100% nhất định được vãng sanh thế giới Cực Lạc.
Lại nói: Nương nguyện lực Ngài, nhất định được vãng sanh. Nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà thì chắc chắn vãng sanh thế giới Cực Lạc. Vốn dĩ Phật A-di-đà phát nguyện thành tựu thế giới Cực Lạc vì chúng ta, phát câu danh hiệu này là vạn đức hồng danh, nguyện có thể khiến người niệm Phật thảy đều vãng sanh thế giới Cực Lạc. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói: “Nương nguyện lực Ngài, nhất định được vãng sanh”, lại nói: “Nhờ nguyện lực Phật, dễ được vãng sanh”. Do có nguyện lực của Phật A-di-đà, vì thế người niệm Phật chúng ta đều dễ dàng vãng sanh. Thêm nữa: “Nhờ nguyện lực Phật, thảy đều vãng sanh”.
Tóm lại, chỉ cần “nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ, chuyên xưng Di-đà Phật danh” thì bất kể thánh nhân hay phàm phu, người thiện kẻ ác thảy đều sanh Tịnh Độ Di-đà, không bỏ sót một ai. Thế nên Đại sư Thiện Đạo nói: “Trời người thiện ác, đều được vãng sanh; đến cõi kia không khác, đều đồng bất thoái”. Lại nói: “Phàm thánh phương khác, nương nguyện vãng sanh, đến cõi kia không khác, đều đồng bất thoái”. Vì vậy giáo lý Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo là pháp môn “chắc chắn vãng sanh”, là pháp môn “nhất định vãng sanh”, là pháp môn “dễ được vãng sanh”, là pháp môn “đều được vãng sanh”, là pháp môn “đều đồng bất thoái”.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma