NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 64_KHÔNG ĐỐI LẬP VỚI NGƯỜI KHÁC LÀ PHƯỚC BÁO
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 64
KHÔNG ĐỐI LẬP VỚI NGƯỜI KHÁC LÀ PHƯỚC BÁO
Khai thị vào bữa trưa ngày 3/2/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Cả đời này tôi không biết trách mắng người khác, người khác trách mắng tôi thì tôi kính cẩn lắng nghe, không nói lời nào; đợi đến lúc họ trách mắng xong rồi, không trách mắng nữa thì tôi liền tránh đi. Trách mắng người khác cũng rất mệt. Không cần phải xin lỗi, chỉ cần nghe; nhất định là họ trách mắng sẽ rất mệt, trách mắng một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, họ chịu không nổi nữa, họ mệt rồi. Để họ trở về tự phản tỉnh.
Cả đời không đối lập với người khác là phước báo, không có oán hận. Người khác hiểu lầm, thời gian lâu dần, từ từ họ sẽ tỉnh ngộ. Quý vị ghét tôi, giống như là có oán thù với tôi, khi tôi thấy quý vị thì sẽ tránh đi chỗ khác. Gặp gỡ nhau, bất luận là nói điều gì, chúng tôi cũng không mở miệng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vốn dĩ là Phật, bây giờ muốn thành Phật thì ai cũng có thể thành Phật, đây là thật, không phải giả. Chỉ có Phật mới nhìn thấy rõ ràng, thấu suốt thế gian này. Thế gian này là giả, không phải thật; quý vị nghiêm túc với nó thì quý vị hoàn toàn điên đảo, quý vị bị mê hoặc, quý vị chấp trước thứ gì cũng là thật. Hết thảy đều là giả thì quý vị buông bỏ rất dễ dàng. Buông không được là do quý vị xem nó là thật, xem giả thành thật, tạo nghiệp rồi, quả báo của tạo nghiệp thì tự mình gánh chịu. Như vậy là sai rồi, sai lầm rất lớn.
TẬP 64
KHÔNG ĐỐI LẬP VỚI NGƯỜI KHÁC LÀ PHƯỚC BÁO
Khai thị vào bữa trưa ngày 3/2/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Cả đời này tôi không biết trách mắng người khác, người khác trách mắng tôi thì tôi kính cẩn lắng nghe, không nói lời nào; đợi đến lúc họ trách mắng xong rồi, không trách mắng nữa thì tôi liền tránh đi. Trách mắng người khác cũng rất mệt. Không cần phải xin lỗi, chỉ cần nghe; nhất định là họ trách mắng sẽ rất mệt, trách mắng một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, họ chịu không nổi nữa, họ mệt rồi. Để họ trở về tự phản tỉnh.
Cả đời không đối lập với người khác là phước báo, không có oán hận. Người khác hiểu lầm, thời gian lâu dần, từ từ họ sẽ tỉnh ngộ. Quý vị ghét tôi, giống như là có oán thù với tôi, khi tôi thấy quý vị thì sẽ tránh đi chỗ khác. Gặp gỡ nhau, bất luận là nói điều gì, chúng tôi cũng không mở miệng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vốn dĩ là Phật, bây giờ muốn thành Phật thì ai cũng có thể thành Phật, đây là thật, không phải giả. Chỉ có Phật mới nhìn thấy rõ ràng, thấu suốt thế gian này. Thế gian này là giả, không phải thật; quý vị nghiêm túc với nó thì quý vị hoàn toàn điên đảo, quý vị bị mê hoặc, quý vị chấp trước thứ gì cũng là thật. Hết thảy đều là giả thì quý vị buông bỏ rất dễ dàng. Buông không được là do quý vị xem nó là thật, xem giả thành thật, tạo nghiệp rồi, quả báo của tạo nghiệp thì tự mình gánh chịu. Như vậy là sai rồi, sai lầm rất lớn.
- Category
- Video Pháp thoại