NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 55_THA THỨ CHO LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ THÀNH TỰU CÔNG ĐỨC CỦA CHÍNH MÌNH
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 55
THA THỨ CHO LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ THÀNH TỰU CÔNG ĐỨC CỦA CHÍNH MÌNH
Khai thị vào bữa trưa ngày 21/1/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Làm việc thiện, làm việc đại thiện, thọ mạng nhất định được kéo dài, phước báo nhất định sẽ được tăng trưởng, không sai chút nào. Chúng ta làm một việc nào đó lợi ích cho nhiều chúng sanh, lợi ích cho nhiều thế hệ sau, công đức này lớn. Vì vậy, văn hóa truyền thống, tôn giáo hiện nay, không còn tôn giáo nào giảng kinh nữa, cho nên bất luận là tôn giáo nào, giảng kinh gì, công đức cũng vô cùng thù thắng. Tuổi còn trẻ có thể lực thì chịu khổ nhiều một chút cũng xứng đáng, hiện nay chúng tôi đã lãnh hội sâu sắc điều này. Ngoài 80 tuổi thì sức khỏe kém đi rất nhiều, không đủ sức lực, vậy thì không còn cách nào khác. Hoan hỷ giảng kinh, thích giảng kinh, thích người khác đến nghe kinh, tốt! Ngài Cam Châu nói đây là việc tu phước tu tuệ trong nhà Phật, sống lâu là phước báo, đều có thể đạt được. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng; cầu không được không phải do trong mạng không có, là phương pháp của quý vị sai lầm, quan niệm sai lầm, nếu không thì nhất định có thể cầu được. Vì vậy, phải nắm bắt thời cơ, rất quan trọng.
Chúng ta dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, không có bất kỳ yêu cầu nào, đây là điều tự nhiên, nhất định sẽ có cảm ứng. Nội dung giảng giải phải giúp người khác khai ngộ, giúp mọi người hòa thuận, đừng tạo ra sự hiểu lầm, điều này rất quan trọng; nếu như tạo thành điều tiêu cực thì có lỗi rồi, đó không phải là công đức.
Thầy Phương nói: “Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”, đây là lời nói thật, không phải là giả. Làm sao mới có thể đạt được? Học Phật, nhìn thấu, buông bỏ. Quý vị không làm được là do quý vị không nhìn thấu, quý vị không buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ tạp niệm, buông bỏ thị phi. Những điều này đều là tiêu cực, hết thảy đều phải buông bỏ. Ngay cả người ác, người đến quấy rối quý vị hằng ngày thì quý vị cũng phải buông bỏ, trong mắt chúng ta thì những người ấy đều là Phật, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hằng ngày quý vị bên cạnh Phật thì quý vị vui vẻ biết bao. Nếu hằng ngày quý vị ở chung với oan gia, với người thì phiền não biết bao. Ý nghĩ này phụ thuộc vào bản thân quý vị chuyển đổi thế nào trong một niệm. Cả đời người vui vẻ nhất là không có oan gia, không có người đối đầu, không có người đối lập, người này cả đời đều vui vẻ. Đừng yêu cầu người khác làm thế nào, phải tự yêu cầu bản thân mình đối xử với người khác thế nào. Họ có thay đổi cách cư xử với ta hay không, ta cũng mặc kệ, bản thân mình thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Điều này là Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải nghe lời Phật, đừng mắc lừa người khác, rất quan trọng.
Tuổi trẻ nhiều vọng tưởng, nhiều dục vọng, tuổi tác lớn rồi thì dần dần tốt hơn. Nhưng quá trình này là con đường mà đời người phải đi qua, con đường này là con đường khó đi nhất. Khó đi, đến lúc bước đi khó khăn, tín nguyện hạnh cực kỳ hữu hiệu. Ý niệm vừa khởi, thì niệm A Di Đà Phật, tuyệt đối đừng để ý niệm này rơi vào ý thức, ý thức thứ sáu. Ý thanh tịnh thì định hiện tiền, tu hành then chốt là chỗ này. Kết duyên với người khác, rộng kết thiện duyên. Tha thứ cho lỗi lầm của người khác, thành tựu công đức của bản thân, đức hạnh của bản thân phải xem xét điều này. Tâm trạng vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, tốt, đều nằm trong một niệm.
Thực tế mà nói, thật sự được công đức, được lợi ích, từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài đều không ngoại lệ, quan trọng nhất là hiếu thân tôn sư, đó là cái gốc. Quý vị bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy cô thì không học được gì cả, đây là cái gốc của tất cả phiền não. Nhiều năm nay, tôi đã lãnh hội điều này rất sâu sắc. Trong số các bạn học, về sự cung kính thầy cô thì tôi hơn người khác vài phần.
Đối với người không có gì khác ngoài việc cung kính, cung kính là điều đầu tiên, quý vị tôn trọng họ, lễ độ với họ, họ ghét quý vị thì quý vị cũng không thể tỏ ra không thích, cũng phải nhẫn nại. Sự cung kính chân thành, đối với họ chắc chắn là điều tốt, có lợi ích. Hiện nay, chủ nghĩa công danh lợi lộc rất thịnh, chỉ sợ tổn hại đến lợi ích của chính mình, chúng ta chỉ làm tăng thêm, chứ không làm mất lợi ích của họ, họ liền hoan hỷ, tâm lượng rộng mở.
TẬP 55
THA THỨ CHO LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ THÀNH TỰU CÔNG ĐỨC CỦA CHÍNH MÌNH
Khai thị vào bữa trưa ngày 21/1/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Làm việc thiện, làm việc đại thiện, thọ mạng nhất định được kéo dài, phước báo nhất định sẽ được tăng trưởng, không sai chút nào. Chúng ta làm một việc nào đó lợi ích cho nhiều chúng sanh, lợi ích cho nhiều thế hệ sau, công đức này lớn. Vì vậy, văn hóa truyền thống, tôn giáo hiện nay, không còn tôn giáo nào giảng kinh nữa, cho nên bất luận là tôn giáo nào, giảng kinh gì, công đức cũng vô cùng thù thắng. Tuổi còn trẻ có thể lực thì chịu khổ nhiều một chút cũng xứng đáng, hiện nay chúng tôi đã lãnh hội sâu sắc điều này. Ngoài 80 tuổi thì sức khỏe kém đi rất nhiều, không đủ sức lực, vậy thì không còn cách nào khác. Hoan hỷ giảng kinh, thích giảng kinh, thích người khác đến nghe kinh, tốt! Ngài Cam Châu nói đây là việc tu phước tu tuệ trong nhà Phật, sống lâu là phước báo, đều có thể đạt được. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng; cầu không được không phải do trong mạng không có, là phương pháp của quý vị sai lầm, quan niệm sai lầm, nếu không thì nhất định có thể cầu được. Vì vậy, phải nắm bắt thời cơ, rất quan trọng.
Chúng ta dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, không có bất kỳ yêu cầu nào, đây là điều tự nhiên, nhất định sẽ có cảm ứng. Nội dung giảng giải phải giúp người khác khai ngộ, giúp mọi người hòa thuận, đừng tạo ra sự hiểu lầm, điều này rất quan trọng; nếu như tạo thành điều tiêu cực thì có lỗi rồi, đó không phải là công đức.
Thầy Phương nói: “Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”, đây là lời nói thật, không phải là giả. Làm sao mới có thể đạt được? Học Phật, nhìn thấu, buông bỏ. Quý vị không làm được là do quý vị không nhìn thấu, quý vị không buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ tạp niệm, buông bỏ thị phi. Những điều này đều là tiêu cực, hết thảy đều phải buông bỏ. Ngay cả người ác, người đến quấy rối quý vị hằng ngày thì quý vị cũng phải buông bỏ, trong mắt chúng ta thì những người ấy đều là Phật, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hằng ngày quý vị bên cạnh Phật thì quý vị vui vẻ biết bao. Nếu hằng ngày quý vị ở chung với oan gia, với người thì phiền não biết bao. Ý nghĩ này phụ thuộc vào bản thân quý vị chuyển đổi thế nào trong một niệm. Cả đời người vui vẻ nhất là không có oan gia, không có người đối đầu, không có người đối lập, người này cả đời đều vui vẻ. Đừng yêu cầu người khác làm thế nào, phải tự yêu cầu bản thân mình đối xử với người khác thế nào. Họ có thay đổi cách cư xử với ta hay không, ta cũng mặc kệ, bản thân mình thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Điều này là Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải nghe lời Phật, đừng mắc lừa người khác, rất quan trọng.
Tuổi trẻ nhiều vọng tưởng, nhiều dục vọng, tuổi tác lớn rồi thì dần dần tốt hơn. Nhưng quá trình này là con đường mà đời người phải đi qua, con đường này là con đường khó đi nhất. Khó đi, đến lúc bước đi khó khăn, tín nguyện hạnh cực kỳ hữu hiệu. Ý niệm vừa khởi, thì niệm A Di Đà Phật, tuyệt đối đừng để ý niệm này rơi vào ý thức, ý thức thứ sáu. Ý thanh tịnh thì định hiện tiền, tu hành then chốt là chỗ này. Kết duyên với người khác, rộng kết thiện duyên. Tha thứ cho lỗi lầm của người khác, thành tựu công đức của bản thân, đức hạnh của bản thân phải xem xét điều này. Tâm trạng vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, tốt, đều nằm trong một niệm.
Thực tế mà nói, thật sự được công đức, được lợi ích, từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài đều không ngoại lệ, quan trọng nhất là hiếu thân tôn sư, đó là cái gốc. Quý vị bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy cô thì không học được gì cả, đây là cái gốc của tất cả phiền não. Nhiều năm nay, tôi đã lãnh hội điều này rất sâu sắc. Trong số các bạn học, về sự cung kính thầy cô thì tôi hơn người khác vài phần.
Đối với người không có gì khác ngoài việc cung kính, cung kính là điều đầu tiên, quý vị tôn trọng họ, lễ độ với họ, họ ghét quý vị thì quý vị cũng không thể tỏ ra không thích, cũng phải nhẫn nại. Sự cung kính chân thành, đối với họ chắc chắn là điều tốt, có lợi ích. Hiện nay, chủ nghĩa công danh lợi lộc rất thịnh, chỉ sợ tổn hại đến lợi ích của chính mình, chúng ta chỉ làm tăng thêm, chứ không làm mất lợi ích của họ, họ liền hoan hỷ, tâm lượng rộng mở.
- Category
- Video Pháp thoại