NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 60_MUỐN GIÁO DỤC NGƯỜI KHÁC THÌ TRƯỚC TIÊN CHÍNH MÌNH PHẢI LÀM THẬT TỐT

76 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 60
MUỐN GIÁO DỤC NGƯỜI KHÁC THÌ TRƯỚC TIÊN CHÍNH MÌNH PHẢI LÀM THẬT TỐT
Khai thị vào bữa sáng ngày 25/1/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam.

Muốn giúp đỡ xã hội, giúp những chúng sanh khổ nạn thì phải nhờ vào giáo dục, vạn người vạn việc đều lấy dạy học làm đầu. Dạy từ đâu? Đây là việc quan trọng, dạy từ cá nhân tôi thì hiệu quả rồi. Hiện nay giáo dục thất bại, là vì họ chỉ dạy người khác, không dạy chính mình. Người khác nhìn thấy điều này thì không tin, như vậy là quý vị chỉ biểu diễn trên sân khấu, là giả vờ, không phải thật, cho nên không đạt được hiệu quả, nguyên nhân là ở chỗ này. Bản thân thật sự hy sinh và cống hiến chính là đang hành đạo, đang tu đạo.
Những điều mà cổ thánh tiên hiền người Trung Hoa thích là đơn giản nhất, quan trọng nhất, không hề phức tạp. Phật dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo, gồm mười câu, mọi người đều ghi nhớ. Khổng lão phu tử làm rất tốt, đơn giản hơn, dễ dàng hơn, chỉ có năm chữ: Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng.
Chúng ta phải biết, nhường nhịn mọi lúc, không tranh với người, đỡ phiền, bớt lo. Sự hưởng thụ cao nhất của đời người từ đâu ra? Từ nhường nhịn mà ra. Nếu quý vị không nhường nhịn, vẫn tranh giành với người trong thế gian này, ngoài mặt thì không tranh, nhưng không buông bỏ được ý niệm tranh giành trong tâm, mà còn trở thành thói quen, vô ý mà tranh giành. Họ nói tôi không tranh giành là do bản thân họ không biết, đây là nguyên do của sự hỗn loạn.
Người đại tu hành thì bản thân mình làm tấm gương cho người khác xem, không cần phải nói một câu nào.
Category
Video Pháp thoại