NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 65_LỚP BỔ TÚC TRUYỀN THỐNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

19 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 65
LỚP BỔ TÚC TRUYỀN THỐNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 17/1/2018

Thứ quý giá nhất của Trung Hoa chính là văn hóa truyền thống, hễ đánh mất đi thì tiêu rồi, chúng tôi lo lắng nhất là việc này. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng lớp bổ túc để phổ biến. Tôi nghĩ lớp bổ túc chia thành ba cấp, gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mỗi cấp đều học sáu năm. Sơ cấp là tiểu học, học “Thánh Học Căn Chi Căn”, tài liệu dạy học là “Thánh Học Căn Chi Căn”, học sách này. Học sáu năm, học viên phải thuộc lòng, phải giảng được, áp dụng được vào cuộc sống. Trung cấp thì học Tứ Thư Ngũ Kinh; trung học cơ sở, trung học phổ thông học Tứ Thư Ngũ Kinh. Tất cả phải yêu cầu nghiêm khắc, phải thuộc lòng, phải biết giảng, phải áp dụng được. Áp dụng chính là tu thân, ở trong nhà thì tề gia, bước vào xã hội chính là trị quốc, bình thiên hạ. Những kinh sách của Trung Hoa thật sự rất tốt, thật sự không thể tìm được ở những nơi khác trên thế giới, chúng ta phải làm rạng rỡ truyền thống. Cao cấp chính là bộ sách “Quần Thư Trị Yếu”, bảo điển trị quốc của Đường Thái Tông. Ai cũng phải học, Trung Hoa là giáo dục thánh hiền, khi ra trường là một nhà thánh hiền.
Hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực, áp dụng lời dạy trong sách “Đại Học”: “Cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, điều này tốt. Tâm chân thành là vì nhân loại mưu cầu hạnh phúc, không vì bản thân. Người Trung Hoa có thể làm được. Phật pháp ở Trung Hoa đưa phúc lợi của tất cả chúng sanh lên hàng đầu, điều khác biệt nằm ở chỗ này. Vì vậy, Trung Hoa là giáo dục thánh hiền, đều dạy ra thánh hiền quân tử. Thánh hiền quân tử, vậy Phật Bồ Tát đến làm gì? Cứu khổ cứu nạn, không phải vì bản thân, bản thân không có gì cả. Buông bỏ danh văn lợi dưỡng thì thật sự vui vẻ, sống cuộc sống của thánh hiền. Việc này đáng để làm, phải nên làm.
Nhà Phật nói tu phước, tu phước báo này lớn, không có phước báo nào lớn hơn. Dùng việc gì để hoàn thành? Dùng lớp bổ túc. Dùng những tài liệu dạy học cổ xưa do tổ tiên truyền lại, không dùng tài liệu dạy học mới của hiện nay. Thử đọc rồi so sánh xem, so sánh với tài liệu của tổ tiên, xem sách nào thù thắng hơn.
Category
Video Pháp thoại