NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 93_PHÁT TÂM LẬP NGUYỆN LÀM GIÁO DỤC, NGÔN TRUYỀN THÂN GIÁO THÀNH TẤM GƯƠNG
Video Player is loading.
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 93
PHÁT TÂM LẬP NGUYỆN LÀM GIÁO DỤC, NGÔN TRUYỀN THÂN GIÁO THÀNH TẤM GƯƠNG
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 19/5/2018
Nếu như thật sự đã tiếp nhận giáo dục thánh hiền, tiếp nhận giáo dục tôn giáo, tôn giáo nói đời sau, tôn giáo nói thần linh, quý vị làm sai rồi, không biết hối cải thì thần linh sẽ trừng phạt quý vị, có sự ràng buộc này. Hiện nay khoa học phát triển, tôn giáo là mê tín rồi, không còn ai tin lời dạy trong kinh điển nữa, thế giới đã loạn rồi. Phải làm thế nào? Vẫn phải tìm lại giáo dục tôn giáo.
Tôn giáo hiện nay, mọi người biết tụng kinh, nhưng không biết ý nghĩa trong kinh. Do đó, chúng tôi đã mở viện Hán học ở nước Anh, có một lớp tiến sĩ hài hòa, chuyên đào tạo nhà truyền giáo của các tôn giáo. Nhất định phải yêu cầu những nhà truyền giáo làm tấm gương tốt cho người khác, quý vị phải thực hiện cho người khác xem; nếu quý vị không thể thực hiện cho mọi người xem, chỉ biết nói, vậy thì mọi người không tin. Cho nên, chúng tôi đặc biệt nghiêm khắc với các giáo sư tôn giáo, họ thực hiện thành công thì mọi người liền tin.
Giáo dục nhất định phải dạy từ trẻ em. Giáo dục của Trung Hoa thời xưa là bắt đầu từ khi mang thai, người mẹ dạy. Khi mang thai, trong mười tháng đó, người mẹ cần có tư tưởng đoan chánh, tâm trạng vui vẻ, người mẹ ảnh hưởng đến đứa con, lời nói và hành vi đều phải giữ quy tắc; như vậy thì sau khi đứa trẻ được sinh ra sẽ rất dễ dạy, rất dễ nuôi. Do đó, Trung Hoa nói thai giáo, thai giáo quan trọng nhất là cắm gốc rễ, thật sự là cắm gốc rễ giáo dục. Ngày xưa đọc sách cổ của Trung Hoa, ai cũng biết được điều này; hiện nay không còn ai biết nữa, cho nên hiện nay không có ai nhận được sự giáo dục, giáo dục không còn nữa. Giáo dục không cần cải cách, phải tìm lại giáo dục của tổ tiên. Chúng ta đánh mất giáo dục của tổ tiên rồi, hiện nay không biết làm sao để dạy người. Thứ nhất là lý niệm giáo dục, điều này rất quan trọng; thứ hai, phương pháp giáo dục; thứ ba là hoàn cảnh giáo dục, cả trường học đều học tập, mọi người đều học tập, để cho những gì học sinh nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được hoàn toàn giống như sách giáo khoa, chúng sẽ sanh khởi lòng tin.
Điều khó nhất là thầy cô phải làm tấm gương; thầy cô không làm tấm gương thì học sinh không nghe. Cho nên, các thầy cô xứng đáng được mọi người kính trọng, thật sự hy sinh và cống hiến, giúp học sinh cắm gốc rễ thánh hiền. Có thế hệ sau, đất nước sẽ tồn tại, sẽ giàu mạnh; thế hệ sau không còn nữa thì mất nước, những quần tộc cũng không còn nữa; cho nên việc này quan trọng hơn hết!
Hiện nay chúng tôi đang làm công việc này, đều là công việc cứu nước. Chúng tôi khuyến khích học sinh phải phát tâm lớn, phải lập nguyện lớn, bản thân phải có tinh thần gánh vác sứ mạng, đời này tôi đến đây để làm gì? Đến cứu năm ngàn năm văn hóa truyền thống, để văn hóa truyền thống Trung Hoa không đến nổi phải diệt vong, chúng tôi làm công việc này. Công việc này vô cùng vĩ đại, tuy rằng rất cực khổ, nhưng quý vị sẽ học tập rất vui vẻ.
TẬP 93
PHÁT TÂM LẬP NGUYỆN LÀM GIÁO DỤC, NGÔN TRUYỀN THÂN GIÁO THÀNH TẤM GƯƠNG
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 19/5/2018
Nếu như thật sự đã tiếp nhận giáo dục thánh hiền, tiếp nhận giáo dục tôn giáo, tôn giáo nói đời sau, tôn giáo nói thần linh, quý vị làm sai rồi, không biết hối cải thì thần linh sẽ trừng phạt quý vị, có sự ràng buộc này. Hiện nay khoa học phát triển, tôn giáo là mê tín rồi, không còn ai tin lời dạy trong kinh điển nữa, thế giới đã loạn rồi. Phải làm thế nào? Vẫn phải tìm lại giáo dục tôn giáo.
Tôn giáo hiện nay, mọi người biết tụng kinh, nhưng không biết ý nghĩa trong kinh. Do đó, chúng tôi đã mở viện Hán học ở nước Anh, có một lớp tiến sĩ hài hòa, chuyên đào tạo nhà truyền giáo của các tôn giáo. Nhất định phải yêu cầu những nhà truyền giáo làm tấm gương tốt cho người khác, quý vị phải thực hiện cho người khác xem; nếu quý vị không thể thực hiện cho mọi người xem, chỉ biết nói, vậy thì mọi người không tin. Cho nên, chúng tôi đặc biệt nghiêm khắc với các giáo sư tôn giáo, họ thực hiện thành công thì mọi người liền tin.
Giáo dục nhất định phải dạy từ trẻ em. Giáo dục của Trung Hoa thời xưa là bắt đầu từ khi mang thai, người mẹ dạy. Khi mang thai, trong mười tháng đó, người mẹ cần có tư tưởng đoan chánh, tâm trạng vui vẻ, người mẹ ảnh hưởng đến đứa con, lời nói và hành vi đều phải giữ quy tắc; như vậy thì sau khi đứa trẻ được sinh ra sẽ rất dễ dạy, rất dễ nuôi. Do đó, Trung Hoa nói thai giáo, thai giáo quan trọng nhất là cắm gốc rễ, thật sự là cắm gốc rễ giáo dục. Ngày xưa đọc sách cổ của Trung Hoa, ai cũng biết được điều này; hiện nay không còn ai biết nữa, cho nên hiện nay không có ai nhận được sự giáo dục, giáo dục không còn nữa. Giáo dục không cần cải cách, phải tìm lại giáo dục của tổ tiên. Chúng ta đánh mất giáo dục của tổ tiên rồi, hiện nay không biết làm sao để dạy người. Thứ nhất là lý niệm giáo dục, điều này rất quan trọng; thứ hai, phương pháp giáo dục; thứ ba là hoàn cảnh giáo dục, cả trường học đều học tập, mọi người đều học tập, để cho những gì học sinh nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được hoàn toàn giống như sách giáo khoa, chúng sẽ sanh khởi lòng tin.
Điều khó nhất là thầy cô phải làm tấm gương; thầy cô không làm tấm gương thì học sinh không nghe. Cho nên, các thầy cô xứng đáng được mọi người kính trọng, thật sự hy sinh và cống hiến, giúp học sinh cắm gốc rễ thánh hiền. Có thế hệ sau, đất nước sẽ tồn tại, sẽ giàu mạnh; thế hệ sau không còn nữa thì mất nước, những quần tộc cũng không còn nữa; cho nên việc này quan trọng hơn hết!
Hiện nay chúng tôi đang làm công việc này, đều là công việc cứu nước. Chúng tôi khuyến khích học sinh phải phát tâm lớn, phải lập nguyện lớn, bản thân phải có tinh thần gánh vác sứ mạng, đời này tôi đến đây để làm gì? Đến cứu năm ngàn năm văn hóa truyền thống, để văn hóa truyền thống Trung Hoa không đến nổi phải diệt vong, chúng tôi làm công việc này. Công việc này vô cùng vĩ đại, tuy rằng rất cực khổ, nhưng quý vị sẽ học tập rất vui vẻ.
- Category
- Video Pháp thoại