NIỆM PHẬT TIÊU TRỪ ÁC MỘNG
NIỆM PHẬT TIÊU TRỪ ÁC MỘNG
Trích Hoằng Nhất đại sư kể chuyện niệm Phật
Người dịch: Hòa Ý
Người đọc: Diệu Ngữ
------------
Có một vị tăng tên Thích Hiển Chân, người Tứ Xuyên, hiệu là Tây Quy, đã ở chung một thời gian dài với đại sứ Hoằng Nhất. Từng nói với đại sư câu chuyện quá khứ của mình, và cảm thán công đức niệm Phật bất khả tư nghị.
Khi Thích Hiển Chân chưa xuất gia, Thầy từng là tri huyện ở huyện nọ, giết rất nhiều thổ phỉ. Sau khi xuất gia thì tu hành ở chùa Ngũ Lộc, Từ Khê, Ninh Ba, Triết Giang. Mỗi tối Thầy đều mộng thấy rất nhiều thổ phỉ, những thổ phỉ này máu me bê bết, thần sắc hung bạo, phẫn nộ, cầm giáo xông vào đòi mạng Thích Hiển Chân.
Mỗi khi mộng thấy mộng cảnh như thế, thầy đều vô cùng sợ hãi. Sau khi trải qua rất nhiều tình huống như thế, Thầy nghĩ: Mình là người nghiệp tội sâu nặng, không có cách nào khác, chỉ có thể niệm Phật mà thôi. Thế là Thầy phát tâm dũng mãnh, ngày đêm không ngừng niệm “Nam mô A di đà Phật”. Thậm chí trong giấc ngủ thầy cũng xưng niệm. Buổi tối mộng thấy thổ phỉ, Thích Hiển Chân chân thành nói với họ: “Oan oan tương báo biết đến bao giờ, những việc đã qua đều là lỗi của tôi, làm hại mọi người, thật sự xin lỗi, tôi không thể cầu xin mọi người tha thứ cho tôi, nhưng mong mọi người có thể cùng niệm Phật cầu sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc với tôi, vĩnh viễn xa lìa nổi khổ luân hồi”.
Lúc mới đầu thổ phỉ vẫn rất thù hận, nhưng trải qua mấy lần cảm thấy thái độ của Thích Hiển Chân rất thành khẩn, dần dần họ cũng không còn hung hãn đáng sợ nữa. Mấy tháng sau, cơn ác mộng này hoàn toàn biến mất.
Từ đó về sau, mỗi lần gặp phải người khổ nạn cầu dạy bảo, Thích Hiển Chân đều sẽ khuyên họ niệm Phật.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trích Hoằng Nhất đại sư kể chuyện niệm Phật
Người dịch: Hòa Ý
Người đọc: Diệu Ngữ
------------
Có một vị tăng tên Thích Hiển Chân, người Tứ Xuyên, hiệu là Tây Quy, đã ở chung một thời gian dài với đại sứ Hoằng Nhất. Từng nói với đại sư câu chuyện quá khứ của mình, và cảm thán công đức niệm Phật bất khả tư nghị.
Khi Thích Hiển Chân chưa xuất gia, Thầy từng là tri huyện ở huyện nọ, giết rất nhiều thổ phỉ. Sau khi xuất gia thì tu hành ở chùa Ngũ Lộc, Từ Khê, Ninh Ba, Triết Giang. Mỗi tối Thầy đều mộng thấy rất nhiều thổ phỉ, những thổ phỉ này máu me bê bết, thần sắc hung bạo, phẫn nộ, cầm giáo xông vào đòi mạng Thích Hiển Chân.
Mỗi khi mộng thấy mộng cảnh như thế, thầy đều vô cùng sợ hãi. Sau khi trải qua rất nhiều tình huống như thế, Thầy nghĩ: Mình là người nghiệp tội sâu nặng, không có cách nào khác, chỉ có thể niệm Phật mà thôi. Thế là Thầy phát tâm dũng mãnh, ngày đêm không ngừng niệm “Nam mô A di đà Phật”. Thậm chí trong giấc ngủ thầy cũng xưng niệm. Buổi tối mộng thấy thổ phỉ, Thích Hiển Chân chân thành nói với họ: “Oan oan tương báo biết đến bao giờ, những việc đã qua đều là lỗi của tôi, làm hại mọi người, thật sự xin lỗi, tôi không thể cầu xin mọi người tha thứ cho tôi, nhưng mong mọi người có thể cùng niệm Phật cầu sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc với tôi, vĩnh viễn xa lìa nổi khổ luân hồi”.
Lúc mới đầu thổ phỉ vẫn rất thù hận, nhưng trải qua mấy lần cảm thấy thái độ của Thích Hiển Chân rất thành khẩn, dần dần họ cũng không còn hung hãn đáng sợ nữa. Mấy tháng sau, cơn ác mộng này hoàn toàn biến mất.
Từ đó về sau, mỗi lần gặp phải người khổ nạn cầu dạy bảo, Thích Hiển Chân đều sẽ khuyên họ niệm Phật.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
- Category
- Dharma