NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 91_ÁP DỤNG LỜI DẠY TRONG KINH ĐIỂN, LÀM TẤM GƯƠNG SÁNG
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 91
ÁP DỤNG LỜI DẠY TRONG KINH ĐIỂN, LÀM TẤM GƯƠNG SÁNG
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 30/5/2018
Tìm lại giáo dục tôn giáo, tôn giáo phải trở về giáo dục mới được cứu. Tức là phải giảng rõ ràng, giảng tường tận về kinh điển, sau đó phải áp dụng vào cuộc sống của chúng ta thế nào. Ta khởi tâm động niệm, lời nói và hành vi đều không rời khỏi lời dạy trong kinh điển, như vậy chính là thực hiện giáo dục tôn giáo.
Sau khi chúng tôi chỉnh lý tôn giáo rồi dùng một từ đơn giản để đại diện, chính là yêu thương. Giáo dục tôn giáo là gì? Giáo dục tôn giáo là yêu thương, thần linh yêu thương nhân loại, đây chính là giáo dục tôn giáo.
Chúng tôi chỉ mong thế giới có thể hòa bình, đừng xảy ra chiến tranh. Đối với tôn giáo, đối với các phương diện văn hóa khác nhau, chúng tôi mông muốn mọi người khen ngợi lẫn nhau, không nên phê bình nhau, không nên hủy báng nhau. Cho nên chúng tôi yêu cầu phải có giáo viên tốt, bất luận là tôn giáo nào cũng được, đều không phân biệt. Phải có giáo viên tốt, giảng rõ ràng, giảng tường tận về kinh điển, bản thân còn phải áp dụng được lời dạy trong kinh điển vào cuộc sống của chính mình, như vậy rất dễ cảm hóa lòng người.
Chúng ta học tập cổ thánh tiên hiền, nhìn mặt tốt của người khác, đừng nhìn mặt xấu của họ, có thể hình thành thói quen này thì có thể thay đổi nếp sống.
Việc thực hiện quan trọng nhất là phải làm tấm gương, không làm gương được thì không có ai tin. Cho nên chúng tôi đã thực hiện thành công ở Singapore, thực hiện thành công ở Úc rồi, mọi người đến đó tham gia thì đã tin, đã hiểu rõ.
Cho nên nhất định phải làm gương, quý vị làm gương rồi, một thành phố có một tấm gương, mọi người sẽ theo họ học tập. Hạnh phúc, vui vẻ, vậy thì đời người có ý nghĩa, có giá trị.
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm bồ đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh cõi Cực Lạc.
Cẩn dịch: Diệu Hiệp
TẬP 91
ÁP DỤNG LỜI DẠY TRONG KINH ĐIỂN, LÀM TẤM GƯƠNG SÁNG
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 30/5/2018
Tìm lại giáo dục tôn giáo, tôn giáo phải trở về giáo dục mới được cứu. Tức là phải giảng rõ ràng, giảng tường tận về kinh điển, sau đó phải áp dụng vào cuộc sống của chúng ta thế nào. Ta khởi tâm động niệm, lời nói và hành vi đều không rời khỏi lời dạy trong kinh điển, như vậy chính là thực hiện giáo dục tôn giáo.
Sau khi chúng tôi chỉnh lý tôn giáo rồi dùng một từ đơn giản để đại diện, chính là yêu thương. Giáo dục tôn giáo là gì? Giáo dục tôn giáo là yêu thương, thần linh yêu thương nhân loại, đây chính là giáo dục tôn giáo.
Chúng tôi chỉ mong thế giới có thể hòa bình, đừng xảy ra chiến tranh. Đối với tôn giáo, đối với các phương diện văn hóa khác nhau, chúng tôi mông muốn mọi người khen ngợi lẫn nhau, không nên phê bình nhau, không nên hủy báng nhau. Cho nên chúng tôi yêu cầu phải có giáo viên tốt, bất luận là tôn giáo nào cũng được, đều không phân biệt. Phải có giáo viên tốt, giảng rõ ràng, giảng tường tận về kinh điển, bản thân còn phải áp dụng được lời dạy trong kinh điển vào cuộc sống của chính mình, như vậy rất dễ cảm hóa lòng người.
Chúng ta học tập cổ thánh tiên hiền, nhìn mặt tốt của người khác, đừng nhìn mặt xấu của họ, có thể hình thành thói quen này thì có thể thay đổi nếp sống.
Việc thực hiện quan trọng nhất là phải làm tấm gương, không làm gương được thì không có ai tin. Cho nên chúng tôi đã thực hiện thành công ở Singapore, thực hiện thành công ở Úc rồi, mọi người đến đó tham gia thì đã tin, đã hiểu rõ.
Cho nên nhất định phải làm gương, quý vị làm gương rồi, một thành phố có một tấm gương, mọi người sẽ theo họ học tập. Hạnh phúc, vui vẻ, vậy thì đời người có ý nghĩa, có giá trị.
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm bồ đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh cõi Cực Lạc.
Cẩn dịch: Diệu Hiệp
- Category
- Video Pháp thoại