GÀ TRỐNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH
GÀ TRỐNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH
Trích từ: Khai thị Phật thất của Pháp sư Đàm Hư
Người dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người đọc: Nhã Quỳnh
---------------------------------------
Ngôi chùa trong thôn cổ yên bình, côn trùng xung quanh cũng vắng lặng, chỉ có một con gà trống ở trong vườn đứng yên, gáy một hơi dài, phá tan bầu trời đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng gáy vang dội, trực tiếp vọng đến tai mọi người, thôi thúc mọi người bắt đầu một ngày mới niệm phật. Các sư phụ xếp hàng bước vào đại điện, gà trống cũng nghiêng đầu cùng bước vào. Mọi người nhiễu Phật thì nó cũng nối đuôi đi theo, từng bước y hệt. Mọi người niệm Phật, nó cũng ò ó o theo nhịp điệu. Chân sư thầy bước một bước, nó cũng bước một bước, chân thầy lại bước thêm một bước, thì móng nhỏ cũng tiến thêm một bước... Chúng tăng ăn ở quá đường bên kia, thì nó cũng đi theo, chăm chú ăn thóc trên đất bên này, không để chút phước báo nào rơi sót.
Một hôm, đại chúng niệm Phật xong thì nối bước đi ra ngoài, nhưng nó không đi ra.
Có vị sư phụ nói: Sao mày vẫn chưa đi? Niệm Phật xong phải khóa cửa rồi.
Gà trống đến trước bàn Phật, đứng yên không động, nó ngưỡng cổ, gáy to ba tiếng, sư phụ đến gần xem, vãng sanh rồi, đứng đó vãng sanh.
Động vật không phải là thức ăn trong dĩa của chúng ta, chúng tràn đầy linh tính, nếu có duyên niệm Phật, cũng đều được vãng sanh.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trích từ: Khai thị Phật thất của Pháp sư Đàm Hư
Người dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người đọc: Nhã Quỳnh
---------------------------------------
Ngôi chùa trong thôn cổ yên bình, côn trùng xung quanh cũng vắng lặng, chỉ có một con gà trống ở trong vườn đứng yên, gáy một hơi dài, phá tan bầu trời đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng gáy vang dội, trực tiếp vọng đến tai mọi người, thôi thúc mọi người bắt đầu một ngày mới niệm phật. Các sư phụ xếp hàng bước vào đại điện, gà trống cũng nghiêng đầu cùng bước vào. Mọi người nhiễu Phật thì nó cũng nối đuôi đi theo, từng bước y hệt. Mọi người niệm Phật, nó cũng ò ó o theo nhịp điệu. Chân sư thầy bước một bước, nó cũng bước một bước, chân thầy lại bước thêm một bước, thì móng nhỏ cũng tiến thêm một bước... Chúng tăng ăn ở quá đường bên kia, thì nó cũng đi theo, chăm chú ăn thóc trên đất bên này, không để chút phước báo nào rơi sót.
Một hôm, đại chúng niệm Phật xong thì nối bước đi ra ngoài, nhưng nó không đi ra.
Có vị sư phụ nói: Sao mày vẫn chưa đi? Niệm Phật xong phải khóa cửa rồi.
Gà trống đến trước bàn Phật, đứng yên không động, nó ngưỡng cổ, gáy to ba tiếng, sư phụ đến gần xem, vãng sanh rồi, đứng đó vãng sanh.
Động vật không phải là thức ăn trong dĩa của chúng ta, chúng tràn đầy linh tính, nếu có duyên niệm Phật, cũng đều được vãng sanh.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
- Category
- Dharma