SÚC SANH VÃNG SANH TRONG NIỆM PHẬT CẢM ỨNG LỤC
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Hành Giả Niệm Phật
Người đọc: Minh Thiện
-----------
Trong tác phẩm Niệm Phật cảm ứng lục của tôi có những ví dụ thực tế.
Niệm Phật cảm ứng lục tập 1, có chuyện con vẹt vãng sanh, cũng có con bò vãng sanh, cá vãng sanh, rắn vãng sanh, nên gọi là “muôn rắn niệm Phật, thảy đều siêu sanh”, “muôn cá niệm Phật, âm thanh động trời đất”.
Niệm Phật cảm ứng lục tập 2, có chuyện con rắn vãng sanh, con thỏ vãng sanh, con sóc vãng sanh, cũng có bầy heo vãng sanh.
Gần đây chúng tôi cho lưu hành đĩa VCD “Nghịch duyên”. VCD này được chế tác căn cứ theo sự tích “ác không làm chướng ngại sự cứu độ của Di-đà” trang 148 trong Niệm Phật cảm ứng lục tập 2. Ở đây cho thấy sự cứu độ của Phật A-di-đà quả thật không thể nghĩ bàn, lúc con heo bị giết, chỉ có khổ đau, kinh hãi, bất an, thậm chí bụng đầy sân hận mà chúng vẫn được vãng sanh, tại sao vậy? Bởi có người thành tâm chuyên niệm Phật, chú nguyện cho những con heo này được Phật cứu độ, đem công đức niệm Phật đều hồi hướng cho nó, kết quả là những con heo này cũng được vãng sanh. Điều này cho thấy, không chỉ niệm Phật có thể vãng sanh mà trợ niệm cũng có thể vãng sanh; người có thể vãng sanh, súc sanh cũng có thể vãng sanh. Đồng thời cũng khuyên chúng ta không được sát sanh, sát sanh sẽ nhận quả báo xấu; khuyên chúng ta không làm các điều ác, hãy làm các điều lành.
Trong tác phẩm Tịnh Độ thánh hiền lục, có những câu chuyện thực tế như rắn vãng sanh, mèo vãng sanh, khỉ vãng sanh, chim nhỏ, heo, gà, ngỗng vãng sanh. Điều nầy xác minh súc sanh đều có thể vãng sanh.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Hành Giả Niệm Phật
Người đọc: Minh Thiện
-----------
Trong tác phẩm Niệm Phật cảm ứng lục của tôi có những ví dụ thực tế.
Niệm Phật cảm ứng lục tập 1, có chuyện con vẹt vãng sanh, cũng có con bò vãng sanh, cá vãng sanh, rắn vãng sanh, nên gọi là “muôn rắn niệm Phật, thảy đều siêu sanh”, “muôn cá niệm Phật, âm thanh động trời đất”.
Niệm Phật cảm ứng lục tập 2, có chuyện con rắn vãng sanh, con thỏ vãng sanh, con sóc vãng sanh, cũng có bầy heo vãng sanh.
Gần đây chúng tôi cho lưu hành đĩa VCD “Nghịch duyên”. VCD này được chế tác căn cứ theo sự tích “ác không làm chướng ngại sự cứu độ của Di-đà” trang 148 trong Niệm Phật cảm ứng lục tập 2. Ở đây cho thấy sự cứu độ của Phật A-di-đà quả thật không thể nghĩ bàn, lúc con heo bị giết, chỉ có khổ đau, kinh hãi, bất an, thậm chí bụng đầy sân hận mà chúng vẫn được vãng sanh, tại sao vậy? Bởi có người thành tâm chuyên niệm Phật, chú nguyện cho những con heo này được Phật cứu độ, đem công đức niệm Phật đều hồi hướng cho nó, kết quả là những con heo này cũng được vãng sanh. Điều này cho thấy, không chỉ niệm Phật có thể vãng sanh mà trợ niệm cũng có thể vãng sanh; người có thể vãng sanh, súc sanh cũng có thể vãng sanh. Đồng thời cũng khuyên chúng ta không được sát sanh, sát sanh sẽ nhận quả báo xấu; khuyên chúng ta không làm các điều ác, hãy làm các điều lành.
Trong tác phẩm Tịnh Độ thánh hiền lục, có những câu chuyện thực tế như rắn vãng sanh, mèo vãng sanh, khỉ vãng sanh, chim nhỏ, heo, gà, ngỗng vãng sanh. Điều nầy xác minh súc sanh đều có thể vãng sanh.
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma