Vì sao không thể vãng sanh ? Trong 10 ngàn người niệm Phật, khó có được 3 đến 5 người vãng sanh.

19 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ. Tập 204 - 285 -286
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.

Học Phật, mục đích học Phật là gì ? Vì sao phải học Phật ? Học Phật chính là tìm lại chân ngã, buông xuống giả ngã, đây là chân thật học Phật.

Từ đây có thể biết, người học Phật rất nhiều, người thật sự học Phật thì không nhiều, vì sao vậy ? Vì họ vẫn Chấp trước có ngã, xem giả ngã là chân ngã, như vậy không phải là học Phật.

Không phải là học Phật thì gọi là gì ?

Thầy Lý có một câu nói, gọi là tiêu khiển, không có việc gì làm, dùng Phật Pháp để giải trí, đây là thầy Lý nói. Tiêu khiển Phật Pháp thì dĩ nhiên là có lỗi lầm....
Thầy nói, trong 10 ngàn người niệm Phật, khó có được 3 đến 5 người vãng sanh.

Nói cách khác, người thật sự có thể vãng sanh trong các liên hữu ở Liên xã Đài Trung, trong một vạn người là năm phần vạn, ba phần vạn, đây chẳng phải là khó tin sao ?

Vì sao không thể vãng sanh ?

Hằng ngày thầy đều giảng kinh, mỗi ngày ta đều học tập, thậm chí rất nhiều người cũng phát tâm ra giảng kinh, sau cùng thì không có phần vãng sanh, có thể thấy được là khó, thật sự khó tin.

Đại đa số mọi người đều tin Vọng tưởng, Phân biệt, Chấp trước của chính mình, họ tin điều này.

Không tin lời Phật nói, không tin lời Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, đối với lời chỉ dạy của thầy cũng có nghi ngờ, không thể tiếp nhận hoàn toàn.

Tạo thành kết quả cuối cùng không thể vãng sanh, tiếp tục tạo lục đạo luân hồi, tổn thất này quá lớn rồi.
Thầy Lý thường lấy ví dụ này nói với chúng tôi:

Liên hữu, tất là liên hữu của Liên xã Đài Trung, trong số 10.000 người thì nhiều lắm chỉ khoảng ba đến năm người được vãng sanh”.
Không phải vạn người tu vạn người được vãng sanh. Các liên hữu cũng nghe kinh, cũng niệm Phật.

Vì sao trong số 10.000 người chỉ khoảng ba-năm người? Kinh nghe hiểu được chưa ? Trông giống hiểu nhưng thật sự vẫn chưa hiểu. Phật niệm được rồi chưa ? Cũng là trông giống niệm nhưng thật sự vẫn chưa phải niệm.

Mỗi ngày niệm mấy tiếng Phật hiệu. Thậm chí niệm mấy trăm tiếng niệm mấy ngàn tiếng, niệm mười ngàn tiếng, không muốn vãng sanh Thế Giới Cực Lạc.

Cho dù nhìn thấy thoại tướng của việc niệm Phật vãng sanh, liên hữu vãng sanh của thành phố Đài Trung. Tại Liên xã làm nghi thức cáo biệt, mọi người tận mắt nhìn thấy thoại tướng đều tán thán.

Nhưng tiếc rằng đối với chính mình họ lại tiếp tục cái lối tôi làm theo ý tôi, không có cảnh giác, không có phát nguyện làm thật.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không