Ý NGHĨA CỦA TỪ CHÚNG SANH
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: An Nhiên
------------------
‘Chúng sanh’ còn được dịch là ‘hữu tình’, hoặc ‘hàm thức’, hoặc ‘hàm linh’, nghĩa là chúng sanh đều có cảm tình, có tâm thức, có linh tánh, do đó mới được phiên dịch như thế.
Nói chung, chúng sanh chỉ cho loài hữu tình trong cõi mê, chúng sanh trong cõi mê. Nói cõi mê, là chỉ cho chúng sanh trong sáu đường, sáu đường là Thiên đạo, Nhân đạo, A-tu-la đạo, Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sanh đạo.
Nếu nói theo nghĩa rộng, Phật, Bồ-tát và Duyên giác cũng bao hàm trong từ ‘chúng sanh’ này, như vậy trở thành chúng sanh trong mười pháp giới. Mười pháp giới gồm hạng phàm phu luân hồi trong sáu đường Thiên, Nhân, A-tu-la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh và bốn hàng thánh nhân là Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật. Lục đạo và Tứ thánh, gộp lại là chúng sanh trong mười pháp giới.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: An Nhiên
------------------
‘Chúng sanh’ còn được dịch là ‘hữu tình’, hoặc ‘hàm thức’, hoặc ‘hàm linh’, nghĩa là chúng sanh đều có cảm tình, có tâm thức, có linh tánh, do đó mới được phiên dịch như thế.
Nói chung, chúng sanh chỉ cho loài hữu tình trong cõi mê, chúng sanh trong cõi mê. Nói cõi mê, là chỉ cho chúng sanh trong sáu đường, sáu đường là Thiên đạo, Nhân đạo, A-tu-la đạo, Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sanh đạo.
Nếu nói theo nghĩa rộng, Phật, Bồ-tát và Duyên giác cũng bao hàm trong từ ‘chúng sanh’ này, như vậy trở thành chúng sanh trong mười pháp giới. Mười pháp giới gồm hạng phàm phu luân hồi trong sáu đường Thiên, Nhân, A-tu-la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh và bốn hàng thánh nhân là Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật. Lục đạo và Tứ thánh, gộp lại là chúng sanh trong mười pháp giới.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





