Vì Sao Niệm Phật Nhưng Không Được Vãng Sanh Mà Còn Bị Đọa Địa Ngục?

62 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
LỜI BÀN: Bài pháp này mới nghe qua có vẻ hơi cao siêu khó thực hành nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thôi. Và cũng không có gì là lạ nếu bạn nào có theo dõi kênh này thì lúc trước ở đây mình cũng đã có đăng hai câu chuyện Niệm Phật Nhưng Không Vãng Sanh Tây Phương Mà Lại Bị Đọa Địa Ngục:

Truyện thứ nhất là anh chàng Bà La Môn vì chìu ý vợ nên tối nào cũng cùng vợ đánh trống vàng niệm Phật suốt ba năm (chỉ là miệng niệm mà trong tâm không có Phật). Sau đó anh ta chết xuống Âm Phủ chứng kiến nhiều hình phạt ghê rợn. Khi quỷ sứ dùng đinh ba để đánh đập tội nhân trúng chảo dầu kêu "cảng cảng" thì anh ta chợt nhớ đến tiếng trống vàng lúc cùng vợ niệm Phật nên anh cũng niệm Phật. Nhờ câu niệm Phật của anh đã giúp cho nhiều tội nhân thoát khỏi địa ngục nên Diêm Vương hoan hỉ tha cho anh trở về dương gian tu tiếp.
(Link của bài đó: https://youtu.be/kluRPE37i18 )

Truyện thứ hai là Hùng Tuấn vừa làm ác vừa niệm Phật nên cũng không được vãng sanh mà phải xuống địa ngục, sau đó Diêm Vương tha cho anh trở về dương thế. Khi sống lại anh liền vào núi trì trai giử giới niệm Phật miên mật suốt 4 năm rồi mới được vãng sanh Tây Phương.
(Link của bài đó: https://youtu.be/FYNNXrLhA3s )

Thiết nghĩ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi "chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ" cho nên kinh A Di Đà nói: "không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia" là phải rồi. Do vậy việc ác lở tạo thì ăn năn sám hối là ổn thõa rồi, quan trọng là từ nay về sau đừng làm việc ác nữa mà siêng làm các việc thiện lành (vì chỉ cho mình đới nghiệp vãng sanh chứ không phải đới tập khí vãng sanh). Hy vọng những ai có duyên xem qua bài pháp này đều được pháp hỷ sung mãn và sau này tất cả chúng ta đều gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật _()_
Category
Video Pháp thoại