TUY NIỆM PHẬT NHƯNG KHÔNG TIN, ĐƯỢC VÃNG SANH KHÔNG?
TÁC GIẢ: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Bảo Như
------------
Hỏi: Cha mẹ con bị con ép phải niệm Phật, mẹ con mỗi ngày nhắc niệm thì niệm, nhưng bà không tin. Như thế, tuy mẹ con niệm, nhưng không biết có được vãng sanh không?
Đáp:
Thứ nhất, trường hợp này không xác định, nghĩa là có khả năng vãng sanh, cũng có khả năng không vãng sanh.
Thứ hai, cũng không thể nói mẹ bạn hoàn toàn không tin. Nếu hoàn toàn không tin thì bà sẽ không niệm; bà đã niệm Phật thì ít nhiều cũng có chút tin tưởng. Chỉ là niềm tin này vẫn không rõ ràng, không chuyên chú, không có mục tiêu xác định, ví như phải cầu vãng sanh Tịnh Độ.
Thứ ba, tình huống này rất có khả năng lâm chung sẽ khởi tín tâm. Vì sao? Bởi vì phần đông con người đều là “mắt thấy mới thật”, nói có thế giới sau chết, có Tịnh Độ, hiện tại cũng không thấy; khi bà lâm chung, một khi nhìn thấy hắc bạch vô thường, thế giới sau chết, thì bà lập tức dễ dàng tin tưởng. Vì vậy, chỉ cần phá vỡ chướng ngại này, bà liền dễ tin. Nuôi dưỡng thói quen niệm Phật, lâm chung rất có khả năng tự nhiên sanh khởi tín tâm.
Thêm nữa, giống loại tình huống này, nếu lâm chung bạn nắm chắc cơ hội trợ niệm cho bà, thế thì rất dễ dàng vãng sanh.
Ngoại trừ nhìn thấy thế giới sau chết, trong quá trình trợ niệm, có quang minh của Phật, có sự ấm áp dịu dàng của Phật, từ bi của Phật, khi này, con người sẽ lại gần sự từ bi yêu thương của Phật một cách bản năng.
Vì vậy, bà không có tâm nguyện sanh cũng sẽ khởi lên tâm nguyện sanh, thậm chí bản thân bà còn không biết cái gì tâm nguyện sanh. Vừa thấy trong bóng tối u ám, nơi đó có ánh sáng, có Phật quang; trong lạnh lẽo rùng rợn, nơi đó có ấm áp, trong nỗi sợ hãi bàng hoàng, nơi đó rất an ủi: lẽ nào bà không tự nhiên đến gần sao?
Bởi vì niệm Phật, quang minh, ấm áp, từ ái, an ủi này đều là tác dụng nhiếp thủ của Phật quang chiếu rọi, một niệm tâm này của bà nương vào thì lập tức vãng sanh Tịnh Độ. Do đó, khả năng được vãng sanh rất lớn. Chỉ có thể nói như vậy.
Mỗi ngày tôi niệm danh hiệu Phật hồi hướng cho mẹ tôi, không biết có giúp được bà lâm chung vãng sanh không?
Ít nhiều cũng có lợi ích trợ giúp, nhưng hơi ít, vì vậy phải làm tốt công việc sắp xếp khéo léo khác. Tốt nhất lâm chung sắp xếp trợ niệm, thế thì không xảy ra sai sót gì.
Mỗi ngày tôi niệm Phật cho oan gia trái chủ của người thân, hồi hướng cho họ, có phải cũng có thể khiến oan gia trái chủ ngay đó được vãng sanh?
Có thể, kết thiện duyên với họ, cho họ cơ hội kết thiện duyên với Phật.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Bảo Như
------------
Hỏi: Cha mẹ con bị con ép phải niệm Phật, mẹ con mỗi ngày nhắc niệm thì niệm, nhưng bà không tin. Như thế, tuy mẹ con niệm, nhưng không biết có được vãng sanh không?
Đáp:
Thứ nhất, trường hợp này không xác định, nghĩa là có khả năng vãng sanh, cũng có khả năng không vãng sanh.
Thứ hai, cũng không thể nói mẹ bạn hoàn toàn không tin. Nếu hoàn toàn không tin thì bà sẽ không niệm; bà đã niệm Phật thì ít nhiều cũng có chút tin tưởng. Chỉ là niềm tin này vẫn không rõ ràng, không chuyên chú, không có mục tiêu xác định, ví như phải cầu vãng sanh Tịnh Độ.
Thứ ba, tình huống này rất có khả năng lâm chung sẽ khởi tín tâm. Vì sao? Bởi vì phần đông con người đều là “mắt thấy mới thật”, nói có thế giới sau chết, có Tịnh Độ, hiện tại cũng không thấy; khi bà lâm chung, một khi nhìn thấy hắc bạch vô thường, thế giới sau chết, thì bà lập tức dễ dàng tin tưởng. Vì vậy, chỉ cần phá vỡ chướng ngại này, bà liền dễ tin. Nuôi dưỡng thói quen niệm Phật, lâm chung rất có khả năng tự nhiên sanh khởi tín tâm.
Thêm nữa, giống loại tình huống này, nếu lâm chung bạn nắm chắc cơ hội trợ niệm cho bà, thế thì rất dễ dàng vãng sanh.
Ngoại trừ nhìn thấy thế giới sau chết, trong quá trình trợ niệm, có quang minh của Phật, có sự ấm áp dịu dàng của Phật, từ bi của Phật, khi này, con người sẽ lại gần sự từ bi yêu thương của Phật một cách bản năng.
Vì vậy, bà không có tâm nguyện sanh cũng sẽ khởi lên tâm nguyện sanh, thậm chí bản thân bà còn không biết cái gì tâm nguyện sanh. Vừa thấy trong bóng tối u ám, nơi đó có ánh sáng, có Phật quang; trong lạnh lẽo rùng rợn, nơi đó có ấm áp, trong nỗi sợ hãi bàng hoàng, nơi đó rất an ủi: lẽ nào bà không tự nhiên đến gần sao?
Bởi vì niệm Phật, quang minh, ấm áp, từ ái, an ủi này đều là tác dụng nhiếp thủ của Phật quang chiếu rọi, một niệm tâm này của bà nương vào thì lập tức vãng sanh Tịnh Độ. Do đó, khả năng được vãng sanh rất lớn. Chỉ có thể nói như vậy.
Mỗi ngày tôi niệm danh hiệu Phật hồi hướng cho mẹ tôi, không biết có giúp được bà lâm chung vãng sanh không?
Ít nhiều cũng có lợi ích trợ giúp, nhưng hơi ít, vì vậy phải làm tốt công việc sắp xếp khéo léo khác. Tốt nhất lâm chung sắp xếp trợ niệm, thế thì không xảy ra sai sót gì.
Mỗi ngày tôi niệm Phật cho oan gia trái chủ của người thân, hồi hướng cho họ, có phải cũng có thể khiến oan gia trái chủ ngay đó được vãng sanh?
Có thể, kết thiện duyên với họ, cho họ cơ hội kết thiện duyên với Phật.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
- Category
- Dharma