TỪ BI ĐI KHẮP THIÊN HẠ
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Diễm Lan
---------
Có lý, có sức, có tiền, có quyền, có dũng, có mưu, đều không thể đi khắp thiện hạ được, cho dù hợp lại cũng không thể đi khắp thiên hạ được. Bởi vì những thứ này đều có so đo, đều có đối lập, đều có chướng ngại. Chỉ có từ bi là đi khắp thiên hạ, bởi vì từ bi không có kẻ địch. Giả sử có người cố ý làm kẻ địch với từ bi, thì từ bi vẫn không có kẻ địch; bởi vì từ bi nên nó bao dung tất cả, như hư không bao hàm vạn hữu. Bất kỳ sự vật gì trên thế gian, có thể là kẻ địch của hư không không?
Không ai không cần từ bi, không ai không thích hoan nghênh từ bi. Từ bi chưa đến thì tất cả mọi người đã có sự trông chờ nơi tâm rồi. Từ bi vừa đến, người người tâm vui vẻ; nếu từ bi ra đi, người người tâm sầu bi.
Tất cả mọi thứ ở thế gian, dù có tốt đẹp như thế nào đi nữa đều khiến người ta chán ngán, mất hứng, nhưng ngược lại từ bi thì không như vậy.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Diễm Lan
---------
Có lý, có sức, có tiền, có quyền, có dũng, có mưu, đều không thể đi khắp thiện hạ được, cho dù hợp lại cũng không thể đi khắp thiên hạ được. Bởi vì những thứ này đều có so đo, đều có đối lập, đều có chướng ngại. Chỉ có từ bi là đi khắp thiên hạ, bởi vì từ bi không có kẻ địch. Giả sử có người cố ý làm kẻ địch với từ bi, thì từ bi vẫn không có kẻ địch; bởi vì từ bi nên nó bao dung tất cả, như hư không bao hàm vạn hữu. Bất kỳ sự vật gì trên thế gian, có thể là kẻ địch của hư không không?
Không ai không cần từ bi, không ai không thích hoan nghênh từ bi. Từ bi chưa đến thì tất cả mọi người đã có sự trông chờ nơi tâm rồi. Từ bi vừa đến, người người tâm vui vẻ; nếu từ bi ra đi, người người tâm sầu bi.
Tất cả mọi thứ ở thế gian, dù có tốt đẹp như thế nào đi nữa đều khiến người ta chán ngán, mất hứng, nhưng ngược lại từ bi thì không như vậy.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma