Tin Mới Nhất- CP47 Truy Bắt đại đức Thích Giác Trùm Ma Túy Khét Tiếng Tam Giác Vàng

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
110 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tin mới nhất- CP47 truy bắt đại đức Thích Giác trùm ma túy khét tiếng Tam Giác Vàng
▶ Subscribe: http://bit.ly/dangkytinmoinhat

Tin mới nhất là Kênh tổng hợp những sự kiện, tin tức mới nhất trong ngày. Kênh tin mới nhất cập nhật Video liên tục mỗi ngày, các bạn có thể bấm nút "Đăng ký" để không bỏ lỡ qua các Video hay nhất trên Kênh của chúng tôi.
Đại Đức Thích Giác Nghiên, (tức Lại Văn Nghĩa) về trụ trì tại Chùa Cao Linh (An Dương - Hải Phòng)
Liên tục thời gian gần đây, nhiều thông tin “lạ” về chùa Cao Linh được đồn thổi như nhiều vị sư bị bắt do buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí… ngay cả trụ trì chùa là Đại đức Thích Giác Nghiên cũng vào tù do liên quan đến vấn đề trên.

Và Ngay khi phát hiện ngôi nhà bị công an bao vây, Thích Giác Nghiên đã đóng hết các cửa ra vào dùng súng cố thủ trong nhà chống đối quyết liệt nên lực lượng Công an đã phải nỗ một số quả lựu đạn hơi cay đáp vào nhà để khống chế. Nghiên đáp trả lại bằng cách liên tục bắn ra ngoài để chống lại công an.

Bị cả trăm cảnh sát bao vây, hắn liều lĩnh thách thức: “Tao có súng. Chúng mày vào đây tao bắn chết!”. Nghiên dùng súng ngắn bắn trả lực lượng truy bắt điên cuồng.
Trước sự chống trả điên cuồng của Nghiên, lực lượng công an đã ném lựu đạn hơi cay vào nhà, đồng thời lên phương án đột kích . Sau loạt đạn hơi cay thứ 2 các trinh sát tinh nhuệ lập tức lao vào bắn bị thương tên Thích Giác Nghiên tước đoạt khẩu súng khống chế hắn. Do bị thương trong quá trình vây bát nên hắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự canh phòng cẩn mật.

Tiến hành kiểm tra khám xét, cảnh sát phát hiện, thu giữ 55 bánh heroin, khoảng 3000 viên ma túy tổng hợp cùng với số tiền 2,7 tỷ đồng. Bất ngờ hơn nữa hắn còn giấu 4 khẩu súng ngắn kèm theo 5 trái lựu đạn trong thùng chứa đồ. Nếu hắn kịp dùng số vũ khí trên thì không biết hậu quả nghiêm trọng sẽ ra sao.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng đại đức Thích Giác Nghiên là kẻ cầm đầu đường dây mua bán chất ma tuý ở Việt Nam và là người đứng đầu 1 trong 7 chi nhánh lớn của hội Tam Giác Vàng ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi nhận ma tuý từ Tam Giác về hắn giao có các các đầu nậu lớn ở các tỉnh thành khác nhau phân phối hàng.
Việc bắt giữ, khám xét được tiến hành từ khoảng 16 giờ chiều đến hơn 23 giờ đêm ngày 31-8.Được biết, đại đức Thích Giác Nghiên được biết đến là có quan hệ với một “trùm” buôn gỗ của Bắc Ninh, cũng đồng thời là một võ sư, mở cả một võ đường Đại An dạy võ cho nhân viên.
Category
Phim truyện Phật Giáo