TIẾP CẬN PHẬT GIÁO - LỜI GIỚI THIỆU [1]

8 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
PHẦN 1 - LỜI GIỚI THIỆU

Nguyên Tác: Phật Ân - Người dịch: Diệu Mỹ

-----------------------------------------------------------------------------------
LỜI GIỚI THIỆU

Thân người khó được, nay đã được; Phật pháp khó có nhân duyên được nghe. Do đó, dù may mắn có được thân người, nhưng số người có duyên gặp gỡ tiếp xúc được với Phật pháp, rồi chọn một pháp môn phù hợp với thời đại và căn cơ của chính mình thì càng khó hơn. Đó cũng chính là lý do Cư sĩ Phật Ân biên soạn quyển Tiếp cận Phật giáo này.
Nội dung tập sách này rất phong phú, dù chỉ gói gọn trong vài trăm trang giấy cũng trình bày tương đối đầy đủ những điều thiết yếu của người học Phật, từ nhận thức sinh mệnh con người là sinh tử vô thường đến chân tướng cuộc đời con người là mong manh, thống khổ, là già bệnh chết, sau khi chết thì đơn độc đi một mình vào chốn mịt mù là thọ thân đời sau; đó là phần nhận thức về thế gian. Kế tiếp là nhận thức về Phật giáo, nói sơ lược về việc Đức Phật thị hiện ra đời, giáo pháp của Đức Phật, tam tạng kinh điển, sự truyền bá Phật pháp. Tiến đến nói sơ lược về Phật giáo, bàn đến các vấn đề thực tiễn như nhân quả ba thời, lục đạo luân hồi, giải thoát sinh tử.
Đạo Phật là con đường thoát khổ, mà cái khổ căn bản và lớn nhất chính là cái khổ sinh tử luân hồi đeo đẳng con người từ vô lượng kiếp đến nay. Phương pháp thoát khổ của Phật dạy có rất nhiều (tám mươi bốn nghìn pháp môn), đại khái có thể chia làm hai môn là Thánh Đạo môn và Tịnh Độ môn. Theo Bồ-tát Long Thọ dạy trong phẩm Dị hành của luận Thập trụ tì-bà-sa thì Thánh Đạo môn là đạo khó hành (Nan hành đạo), còn Tịnh Độ môn là đạo dễ hành (Dị hành đạo) phù hợp với căn cơ chúng sinh thời mạt pháp chúng ta. Do đó, sách này lựa chọn giáo pháp cho chúng ta thực hành là pháp môn Tịnh Độ. Trọng tâm của sách này đặt ở pháp môn Tịnh Độ, nên chương này dài nhất, được trình bày qua 8 tiết mục:

1. Siêu thế hoằng nguyện
2. Y báo và chánh báo trang nghiêm
3. Ý nghĩa danh hiệu Phật
4. Tin sâu mình là phàm phu
5. Tin sâu nương nguyện ắt vãng sinh
6. Phật A-di-đà thương xót chúng sinh
7. An tâm niệm Phật
8. Thời giờ chẳng đợi ta.
Ngoài ra, người tu theo pháp môn Tịnh Độ Hoằng Nguyện cũng cần thực hành đạo xử thế, tức là đối xử tốt với cuộc đời, giữ luân thường, làm tròn bổn phận, khổ vui tùy duyên, cảm niệm ân Phật.
Chương cuối cùng là quan tâm đến lúc lâm chung, giúp đỡ người chết.

Nhận thấy tập sách này đem lại lợi ích rộng rãi cho mọi người, bất luận là người đã tiếp cận Phật giáo hay chưa được tiếp cận, nên Cư sĩ Diệu Mỹ là thành viên Ban Phiên dịch Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang phát tâm phiên dịch từ nguyên tác Hoa ngữ Tẩu cận Phật giáo của tác giả Phật Ân sang Việt ngữ với nhan đề Tiếp cận Phật giáo. Nguyện những người hữu duyên đọc qua tập sách, hiện tại làm người Phật tử chân chính, sau khi mạng chung theo Đức Phật A-di-đà vãng sinh Tịnh Độ Cực Lạc.
Tu viện Huệ Quang, ngày mồng 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi (nhằm 5/4/2019)
Ban Phiên Dịch
kính ghi

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
Category
Dharma