QUA LOA ĐẠI SỰ
TÁC GIẢ: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Diệu Ngọc
----------
Nếu người bình thường bị ham muốn vật chất trước mắt trói buộc thì không có thời gian để nghĩ đến việc tương lai, cũng không có thời gian để nghĩ đến việc ngoài thân thể vẫn còn có nơi trở về của linh hồn (thần thức).
Con người thường sẽ qua loa rất nhiều việc, ví như người làm việc văn phòng thì thường sẽ xem nhẹ vận động, dẫn đến càng lúc càng mập ra, cholesterol càng tích càng cao, dẫn đến xơ cứng mạch máu, tăng huyết áp, tim mạch...
Giống như chúng ta du lịch nước ngoài, hành lý đã chuẩn bị đầy đủ, đồ cần đem cũng đều xong xuôi hết. Nhưng nếu khi chúng ta đến sân bay mới phát hiện quên mang theo hộ chiếu, tuy có vé những cũng không đi được.
Hầu hết mọi người đều qua loa một chuyện vô cùng quan trọng: Chăm lo việc của thân thể lại hời hợt việc của linh hồn; chú trọng việc trước mắt nhưng hờ hững việc vĩnh hằng.
Có những việc chúng ta qua loa rồi nhưng vẫn có thể bù đắp, như chúng ta phát hiện bị huyết áp cao, bệnh tim mạch, thì có thể “mất trâu làm chuồng”, lập tức chú ý vận động, uống thuốc; chúng ta quên đem hộ chiếu thì hôm nay mặc dù không xuất phát được nhưng ngày mai vẫn có thể đi.
Thế nhưng nếu một người qua loa linh hồn thì rất nguy hiểm. Người xưa nói “cái quan luận định” thì cơ hội đã mất rồi, thời gian đã không còn nữa, lúc này mới nghĩ đến việc tìm kiếm nơi quay về của linh mạng thì thời gian tuột mất! Bấy giờ linh hồn cô độc lẻ loi ra đi, nghiệp lực theo thân, đọa thẳng vào tam đồ, lần nữa được lại thân người phải đợi đến bao giờ?
Cho nên, qua loa việc đại sự này vô cùng nguy hiểm.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Diệu Ngọc
----------
Nếu người bình thường bị ham muốn vật chất trước mắt trói buộc thì không có thời gian để nghĩ đến việc tương lai, cũng không có thời gian để nghĩ đến việc ngoài thân thể vẫn còn có nơi trở về của linh hồn (thần thức).
Con người thường sẽ qua loa rất nhiều việc, ví như người làm việc văn phòng thì thường sẽ xem nhẹ vận động, dẫn đến càng lúc càng mập ra, cholesterol càng tích càng cao, dẫn đến xơ cứng mạch máu, tăng huyết áp, tim mạch...
Giống như chúng ta du lịch nước ngoài, hành lý đã chuẩn bị đầy đủ, đồ cần đem cũng đều xong xuôi hết. Nhưng nếu khi chúng ta đến sân bay mới phát hiện quên mang theo hộ chiếu, tuy có vé những cũng không đi được.
Hầu hết mọi người đều qua loa một chuyện vô cùng quan trọng: Chăm lo việc của thân thể lại hời hợt việc của linh hồn; chú trọng việc trước mắt nhưng hờ hững việc vĩnh hằng.
Có những việc chúng ta qua loa rồi nhưng vẫn có thể bù đắp, như chúng ta phát hiện bị huyết áp cao, bệnh tim mạch, thì có thể “mất trâu làm chuồng”, lập tức chú ý vận động, uống thuốc; chúng ta quên đem hộ chiếu thì hôm nay mặc dù không xuất phát được nhưng ngày mai vẫn có thể đi.
Thế nhưng nếu một người qua loa linh hồn thì rất nguy hiểm. Người xưa nói “cái quan luận định” thì cơ hội đã mất rồi, thời gian đã không còn nữa, lúc này mới nghĩ đến việc tìm kiếm nơi quay về của linh mạng thì thời gian tuột mất! Bấy giờ linh hồn cô độc lẻ loi ra đi, nghiệp lực theo thân, đọa thẳng vào tam đồ, lần nữa được lại thân người phải đợi đến bao giờ?
Cho nên, qua loa việc đại sự này vô cùng nguy hiểm.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma