NIỀM HỶ LẠC VÔ TẬN
NIỀM HỶ LẠC VÔ TẬN
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: An Nhiên
---------------
Đức Phật A-di-đà phát 48 nguyện cứu độ chúng sanh mười phương và Ngài đã thành Phật từ lâu, thế nhưng chúng sanh chúng ta từ lâu xã đến nay vẫn còn lặn hụp trong tử sanh sáu đường.
Đến đời này kiếp này, chúng ta may mắn gặp được bản nguyện từ bi cứu độ vô điều kiện của Ngài. Bản nguyện của Ngài nói với chúng ta rằng, chỉ cần chúng ta tin nhận, xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, trên hết một đời, dưới đến mười tiếng, một tiếng thì thảy đều được vãng sanh. Bất kể người tin vui xưng niệm là hạng phàm phu hay thánh nhân, người tục hay tăng sĩ, từ chúng sanh hữu hình cho tới chúng sanh vô hình thảy đều bình đẳng vãng sanh như nhau.
Chúng sanh chúng ta đã gặp bản nguyện cứu độ, đã tin nhận, đã - đang và sẽ xưng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, thế thì còn gì hạnh phúc bằng, còn gì sung sướng hơn một khi chúng ta từ giã nhân thế này đến Tây phương thành Phật chứ?
Ôi! Một niềm hỷ lạc vô tận!
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: An Nhiên
---------------
Đức Phật A-di-đà phát 48 nguyện cứu độ chúng sanh mười phương và Ngài đã thành Phật từ lâu, thế nhưng chúng sanh chúng ta từ lâu xã đến nay vẫn còn lặn hụp trong tử sanh sáu đường.
Đến đời này kiếp này, chúng ta may mắn gặp được bản nguyện từ bi cứu độ vô điều kiện của Ngài. Bản nguyện của Ngài nói với chúng ta rằng, chỉ cần chúng ta tin nhận, xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, trên hết một đời, dưới đến mười tiếng, một tiếng thì thảy đều được vãng sanh. Bất kể người tin vui xưng niệm là hạng phàm phu hay thánh nhân, người tục hay tăng sĩ, từ chúng sanh hữu hình cho tới chúng sanh vô hình thảy đều bình đẳng vãng sanh như nhau.
Chúng sanh chúng ta đã gặp bản nguyện cứu độ, đã tin nhận, đã - đang và sẽ xưng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, thế thì còn gì hạnh phúc bằng, còn gì sung sướng hơn một khi chúng ta từ giã nhân thế này đến Tây phương thành Phật chứ?
Ôi! Một niềm hỷ lạc vô tận!
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma