NGƯỜI NHÀ CHƯỚNG NGẠI, GIẾT HEO ĂN THỊT, NIỆM PHẬT VẪN VÃNG SANH
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri
---------------
Câu chuyện này xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng có một đôi vợ chồng khoảng chừng hơn 40 tuổi.
Có một hôm người vợ sau khi về nhà thì rất vui mừng nói với chồng, hôm nay cô đi qua một ngôi chùa, nghe sư phụ khai thị về Phật A-di-đà, thế nên cô sẽ niệm Nam-mô A-di-đà Phật, cũng định ăn chay nữa. Anh chồng vừa nghe thì mơ hồ:
- Ai da, em niệm Phật! Đó không phải là việc làm cho người chết sao? Em còn định cho tôi ăn chay? Không được, không được, tôi phải ăn thịt.
Cho nên người chồng kiên quyết nói, nhất định bắt vợ nấu thịt cho anh ta ăn. Vốn dĩ người vợ nghĩ cũng không ảnh hưởng gì:
- Em ăn món chay của em, anh cứ ăn thịt của anh, em không ăn, nấu cho anh ăn là được.
Nhưng anh chồng thấy thế thì bất mãn, nói:
- Em là vợ anh, không thể không nghe lời anh!
Vậy nên mỗi lần (giống như bức tranh trên) anh chồng đều gắp thịt, dầu động vật vào trong chén của vợ, mỗi khi ăn cơm thì đều cố ý gây chuyện với vợ. Cho nên người vợ thấy vậy thì đành từ bỏ việc ăn chay, “thôi, em không ăn nữa!”. Mỗi bữa ăn đều gây rối như thế thì người vợ đành không ăn chay nữa vậy. Chồng thấy vậy thì thỏa mãn,
- Đó, em đang yên ổn, ăn chay gì chứ? Ăn thịt không phải rất ngon sao?
Song bây giờ anh ta lại thấy vợ mình niệm Phật, “ai da, em không ăn chay, thế mà lại niệm Phật! Thế không được, tôi nhất định nghĩ cách không cho em niệm Phật”.
..........................
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri
---------------
Câu chuyện này xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng có một đôi vợ chồng khoảng chừng hơn 40 tuổi.
Có một hôm người vợ sau khi về nhà thì rất vui mừng nói với chồng, hôm nay cô đi qua một ngôi chùa, nghe sư phụ khai thị về Phật A-di-đà, thế nên cô sẽ niệm Nam-mô A-di-đà Phật, cũng định ăn chay nữa. Anh chồng vừa nghe thì mơ hồ:
- Ai da, em niệm Phật! Đó không phải là việc làm cho người chết sao? Em còn định cho tôi ăn chay? Không được, không được, tôi phải ăn thịt.
Cho nên người chồng kiên quyết nói, nhất định bắt vợ nấu thịt cho anh ta ăn. Vốn dĩ người vợ nghĩ cũng không ảnh hưởng gì:
- Em ăn món chay của em, anh cứ ăn thịt của anh, em không ăn, nấu cho anh ăn là được.
Nhưng anh chồng thấy thế thì bất mãn, nói:
- Em là vợ anh, không thể không nghe lời anh!
Vậy nên mỗi lần (giống như bức tranh trên) anh chồng đều gắp thịt, dầu động vật vào trong chén của vợ, mỗi khi ăn cơm thì đều cố ý gây chuyện với vợ. Cho nên người vợ thấy vậy thì đành từ bỏ việc ăn chay, “thôi, em không ăn nữa!”. Mỗi bữa ăn đều gây rối như thế thì người vợ đành không ăn chay nữa vậy. Chồng thấy vậy thì thỏa mãn,
- Đó, em đang yên ổn, ăn chay gì chứ? Ăn thịt không phải rất ngon sao?
Song bây giờ anh ta lại thấy vợ mình niệm Phật, “ai da, em không ăn chay, thế mà lại niệm Phật! Thế không được, tôi nhất định nghĩ cách không cho em niệm Phật”.
..........................
- Category
- Dharma