NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 96_HÀNH VI HÔM NAY SẼ QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI CỦA QUÝ VỊ

25 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 96
HÀNH VI HÔM NAY SẼ QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI CỦA QUÝ VỊ
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 24/5/2018

Tôi theo tiên sinh Phương Đông Mỹ học Phật, thầy dẫn dắt tôi vào cửa Phật. Thầy là nhà Triết học, thầy là giáo sư đại học. Chúng tôi có duyên quen biết được, trước đây chúng tôi cho rằng kinh Phật là mê tín, cho nên hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thầy giảng cho tôi nghe về khái luận Triết học, phần cuối cùng là giảng đến Triết học kinh Phật. Tôi liền thỉnh giáo thầy: Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, làm sao là Triết học được chứ? Thầy nói với tôi: “Con còn trẻ, con không biết, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà giáo dục vĩ đại nhất trên thế giới, Triết học kinh Phật là Triết học đỉnh cao nhất của toàn thế giới”. Thầy giới thiệu với tôi như vậy. “Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”. Điều này có sức mạnh lôi cuốn, đưa tôi đến Phật giáo. Thầy thật làm, lời thầy nói không phải là giả.
Thời khóa của tôi là học ở nhà thầy. Thầy nói với tôi, trường học hiện nay không học được gì cả. Nguyên nhân gì vậy? Quan hệ của thầy cô và học sinh phải dựa vào sự chân thành, phải dựa vào sự kính trọng. Quý vị không có lòng thành với thầy cô, quý vị không có tâm cung kính thầy cô, thầy cô có giỏi đi nữa thì cũng không cách nào dạy quý vị. Vì sao vậy? Quý vị không tiếp nhận được, không cách nào tiếp nhận, không phải là thầy cô không dạy. Cho nên thầy nói với tôi: Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Vậy học sinh hiện nay, tìm người thành kính thì đi đâu tìm? Không tìm được. Chúng ở nhà bất hiếu với cha mẹ, ở trường học không kính trọng thầy cô. Do đó, trường học trở thành thế nào? Trường học trở thành sự đối phó, thầy cô kiếm cơm nhờ việc này, không thể không lên lớp; học sinh chỉ muốn lấy văn bằng, những việc khác đều không xem trọng. Thầy cô đều cho chúng điểm tốt, để chúng tốt nghiệp và lấy văn bằng ra về, thỏa mãn yêu cầu của chúng, cho nên không học được gì. Kinh điển Đại thừa là Triết học, khoa học đỉnh cao nhất. Một khảy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm, đây là khoa học, đây là chân tướng sự thật. Nói lên điều gì? Vạn pháp đều không, làm sao lại không? Quý vị hiểu rõ chân tướng này thì quý vị biết được, thật sự là không, thật sự không đạt được, niệm niệm đều không đạt được, niệm nào là quý vị? Không đạt được, cho nên Phật dạy quý vị buông xả. Buông xả thì thế nào? Chân tâm hiện tiền, đó là trí tuệ chân thật, Phật tri Phật kiến.
Ngày nay, chúng ta tạo tất cả tội nghiệp, chính là bởi vì có phân biệt, có chấp trước, có tham sân si mạn. Tội nghiệp này, làm những việc này, khởi tâm động niệm, lời nói và hành vi, thậm chí là hãm hại người khác, vậy thì đời sau phiền phức rồi! Quý vị tuyệt đối không trốn khỏi đời sau, đời sau có lục đạo luân hồi, đời sau có mười pháp giới. Đời sau là hình dạng gì? Đời sau cũng là một khảy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm, nó nối tiếp nhau. Đời sau cùng đời này, và đời quá khứ hoàn toàn là nối tiếp nhau, đây là chân tướng sự thật, đây là khoa học trong kinh Phật đã giảng. Khoa học hiện nay cũng nói điều này, vũ trụ từ đâu có? Từ ý niệm, khởi tâm động niệm. Quý vị không khởi tâm động niệm, thì không có vũ trụ này. Đó là gì vậy? Một vùng ánh sáng; hình dung trong kinh Phật là đại quang minh tạng. Trí tuệ viên mãn, quá khứ, hiện tại, vị lai, không có điều gì quý vị không biết. Chúng sanh hữu duyên với quý vị, bởi vì Phật độ người hữu duyên, Ngài không độ người vô duyên; người hữu duyên với quý vị, có cơ hội gặp được, họ dạy quý vị, quý vị vừa nghe liền hiểu rõ.
Dùng chân tâm không dùng vọng tâm thì tự tại, tâm được thản nhiên. Không cần phải nhớ, ký ức toàn giống như hư vọng, quý vị nhớ nó làm gì? Quý vị chỉ cần chứng thực sự hư vọng của nó, giúp người khác nhận biết hư vọng, đây là truyền pháp. Trong nhà Phật, người Trung Hoa thích dùng con dấu, con dấu là gì? Bằng chứng, gọi là pháp ấn. Pháp ấn là không, không phải có. Là không cũng không được chấp trước tướng không, liền được khai ngộ. Không vẫn có ấn tượng, chính là tướng không, quý vị dừng lại ở đó thì không khai ngộ. Khi buông bỏ không rồi thì khai ngộ, sau đó quý vị đọc kinh Phật sẽ thấy hứng thú, những gì Ngài giảng quý vị hoàn toàn hiểu rõ, vậy thì có hứng thú rồi. Quý vị liền biết được phải làm như thế nào.
Con người cần phải sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Có thể làm được không? Được. Ai làm được vậy? Bồ Tát làm được, thấp hơn một bậc, A La Hán, A La Hán làm được, nhưng vẫn chưa viên mãn, Bồ Tát làm rất viên mãn. ...............
Category
Video Pháp thoại