NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 72_CHÂN TÍN THIẾT NGUYỆN CẦU SANH TỊNH ĐỘ, TẠO TỘI NGŨ NGHỊCH

16 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 72
CHÂN TÍN THIẾT NGUYỆN CẦU SANH TỊNH ĐỘ, TẠO TỘI NGŨ NGHỊCH THẬP ÁC RỒI SÁM HỐI VẪN ĐƯỢC VÃNG SANH
Trò chuyện vào bữa trưa ngày 6/5/2018

Chúng ta nhìn thấy những hiện tượng này là do nghiệp lực hiện ra, đã tạo tội nghiệp gì thì tự quý vị quan sát là biết được, nhân thế nào thì chiêu cảm quả báo như thế ấy. Đời này gặp được pháp môn Tịnh Độ là cơ hội tốt không gì sánh bằng, quý vị được thân người, gặp được pháp môn này gọi là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, trăm ngàn muôn kiếp mới có cơ hội gặp được. Thật sự tin, không nghi ngờ, hạ quyết tâm, tôi nhất định phải vãng sanh thì ai cũng có thể vãng sanh: lợi ích là ở chỗ này, không có người nào không được vãng sanh.
Nguyện thứ 18 là nguyện chủ yếu của 48 nguyện: Ngũ nghịch thập ác là tội nghiệp của địa ngục a tỳ. Khi sắp lâm chung, vẫn còn hơi thở, thật sự phát nguyện muốn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, niệm một tiếng Phật hiệu, Phật cũng sẽ tiếp dẫn họ đến thế giới Cực Lạc. Nếu ngay cả thư bảo đảm này mà quý vị cũng không tin thì quý vị không có phước. Hiện nay, ở xã hội này, người nói lời chân thật thì ít, người nói lời giả dối thì nhiều, làm hỗn loạn lên cả, xem giả là thật, xem thật là giả, điên đảo rồi, làm lỡ cơ hội vãng sanh lần này – đây là việc làm của oán thân trái chủ. Không nghe lời của tổ sư đại đức, một mạch lưu truyền pháp môn Tịnh Độ là Đại sư Ấn Quang, Ngài truyền cho lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cư sĩ Lý truyền cho tôi.
Tín, nguyện, hạnh. Tín là không có chút nghi ngờ, những câu trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, lời nào cũng là lời thật, vì vậy phải chân tín. Thiết nguyện, tôi ở thế giới này chỉ có một nguyện vọng, chính là cầu sanh Tịnh Độ, từ sáng đến tối, ngoại trừ ý niệm này thì không còn ý niệm khác, nhất định sẽ được vãng sanh; vả lại không cần nhiều thời gian, hai đến ba năm là đủ. Đối với thế gian này, thật sự chịu khổ đủ rồi, không muốn chịu khổ nữa, muốn đi sớm hơn, được, có thể ra đi sớm, Phật đến tiếp dẫn quý vị. Vì vậy không thể chậm trễ nữa.
Làm sai thì không cần để ở trong tâm, tạo ngũ nghịch thập ác rồi đều có thể vãng sanh. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết thầy, tạo những tội nặng này, sám hối đều có thể vãng sanh, huống chi dù chúng ta có tội lỗi, cũng không đến nỗi tạo tội nặng như vậy, sao quý vị lại không tin? Không tin thì hết cách rồi, Phật cũng không thể cứu quý vị, quý vị nhất định phải tin. Thật sự tự độ độ tha, sau khi đến thế giới Cực Lạc rồi thừa nguyện tái lai, lúc đó sẽ khác, Bồ Tát tái lai sẽ đến mười phương thế giới, thế giới có duyên với chúng ta rất nhiều, đều có thể hóa thân đến độ chúng sanh, được đại tự tại. Vì vậy, ở đây không cần phải làm, người thích làm thì cứ để cho họ làm, cứ mặc cho họ làm thế nào, đời này chúng ta quản không được họ.
Category
Video Pháp thoại