BẢN NGUYỆN CỨU ĐỘ, HẠNG NGŨ NGHỊCH CŨNG ĐƯỢC VÃNG SANH

23 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người Đọc: Diễm Lan
--------------
Từ câu chuyện này, khiến cho chúng ta biết được đức Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh là tồn tại bất kì lúc nào, tồn tại bất kì nơi nào, không hề có điều kiện, hơn nữa, bất kì người nào cũng đều là người được cứu độ, bất kì lúc nào cũng đều là lúc chúng sanh được cứu độ.
Trước đây, người đồ tể làm nghề sát sanh, lại không có quan niệm về nhân quả, còn cầm dao muốn giết Tăng bảo, có thể nói đây là một người phạm tội ngũ nghịch, thế nhưng, ngay khi ông ta hồi tâm chuyển ý, niệm Phật nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc, thì lập tức vãng sanh. Ngay cả người đồ tể này còn được vãng sanh, chúng ta là người học Phật, niệm Phật, nếu nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc, lại còn nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, đâu có lý nào không được vãng sanh?
Có thể nói, đức Phật A-di-đà mười kiếp trước đã hoàn thành thế giới Cực Lạc cho chúng ta, chuẩn bị đầy đủ công đức và tư lương để cho chúng ta từ thế giới Ta-bà vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đức Phật A-di-đà đem công đức đã tu tập từ triệu tải vĩnh kiếp , dung nạp hết vào sáu chữ danh hiệu, không có điều kiện, không có định giá, toàn bộ công đức Ngài cho chúng ta hết, khiến mỗi chúng sanh chúng ta đều đầy đủ công đức, trí tuệ và tư lương để vãng sanh Cực Lạc. Sự thật này chính là bản nguyện của đức Phật A-di-đà, như nguyện thứ mười tám đã nói:
Chúng sanh muốn sanh về nước Tôi, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác.
Quả thật như thế, chúng sanh chúng ta, bất kì người nào, chỉ cần nguyện sanh Cực Lạc thì nhất định vãng sanh. Do nhờ đức hạnh của đại sư Thiện Đạo mới có thể cảm hóa được người đồ tể, bằng không thì không thể nào có kết quả tốt như thế.
Tiếp theo, chúng ta căn cứ vào thấy văn tự ở mặt sau của tấm hình Phật này, nói đến đại sư Thiện Đạo giải thích về ‘lợi ích thù thắng của niệm Phật’. Văn tự trên tấm hình Phật này đều là pháp ngữ của đại sư, tổng cộng có bảy đoạn. Bây giờ, chúng ta đọc đoạn nào thì giải thích đoạn nấy, nếu như tối nay không đủ thời gian để giải thích hết thì mời quý vị đem tấm hình Phật này về từ từ xem, ít nhiều cũng có thể hiểu rõ, nên nói ‘Đọc sách trăm lần, nghĩa ấy tự rõ’.
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma