KHI LÂM CHUNG, TÍN NGUYỆN HẠNH HÀNG PHỤC ĐƯỢC THAM SÂN SI, GỌI LÀ ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH.

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Kinh A Di Đà” có ghi rằng: “Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt”. Trong kinh này đã nói rất rõ ràng, ở thế giới Cực Lạc không có ba đường ác.

“Thử chính đệ nhất đại nguyện, quốc vô ác đạo chi thành tựu”. Nguyện thứ nhất trong 48 nguyện, là Tỳ kheo Pháp Tạng phát tâm sau này cõi nước của Ngài, cũng tức là đạo tràng của Ngài không có ba đường ác. Không có ba đường ác, hay nói cách khác, không có người tham sân si. Người tham sân si, khi lâm chung tín nguyện hạnh hàng phục được tham sân si, gọi là đới nghiệp vãng sanh.
Nếu như khi lâm chung, tham sân si trỗi dậy thì đi vào đường ác, không thể đến thế giới Cực Lạc, đây là việc rất phiền phức, là thời khắc then chốt nhất trong cả đời chúng ta.

Vì vậy, Phật Bồ tát và các vị Tổ sư Đại đức dạy chúng ta, chúng ta phải nhân lúc có sức khỏe mà thật làm, phải thật làm để vãng sanh. Bởi vì làm xong việc này thì làm xong tất cả mọi việc, không thể thành tựu việc này thì vẫn còn phải luân hồi trong lục đạo, luân hồi trong lục đạo rất phiền phức. Quý vị muốn luân hồi đến đời nào kiếp nào đây? Vì vậy làm người phải có sự giác ngộ cao độ.

Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 tập 335
Category
Hòa Thượng Tịnh Không