NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 62
KHÔNG CÓ TÂM CUNG KÍNH THÌ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH GÌ
Khai thị vào bữa sáng ngày 28/1/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Tôi hy vọng tương lai ở mỗi thị trấn nhỏ, mỗi thành phố đều có một trung tâm hoạt động của tôn giáo, mời các tôn giáo khác nhau để thay phiên giảng kinh, nơi này chính là giáo dục tôn giáo, trường học tôn giáo, có tính chất như vậy. Đối với đại chúng, người nào thích nghe đều có thể đến nghe giảng. Lấy hai hạng người làm đối tượng giảng dạy, một là người già, hai là trẻ em: Người già phải tìm nơi an dưỡng, trẻ em phải tiếp nhận giáo dục tôn giáo.
Pháp thế gian, Phật pháp đều phải cắm sâu gốc rễ từ nhỏ; lúc còn nhỏ không có nền tảng thì rất khó tiếp nhận, bởi vì tật xấu, tập khí đã hình thành thì không sửa đổi được, muốn sửa cũng không sửa được, tập khí quá nặng. Đây là chướng ngại của cuộc đời, học Phật mà chỉ học bên ngoài, không thể thâm nhập thì công phu không đắc lực. Công phu là giới, định, tuệ, không thể đắc định thì không khai trí tuệ, rất khó!
Tuy là có trường học, nhưng quan hệ thầy trò rất mờ nhạt. Tôi tìm thầy Lý, ba điều quy ước để bước vào cửa, quý vị có thể tuân thủ được không? Không thể tuân thủ thì tiêu rồi, quý vị không học được điều gì cả, hằng ngày đi theo thầy cũng không học được gì. Người thế nào có thể học hỏi được? Người chân thành, cung kính. Phải đầy đủ hai điều kiện này, chân thành là đối với mọi người, tôn kính là đối với thầy cô. Vì vậy, một phần tôn kính được một phần lợi ích, mười phần tôn kính được mười phần lợi ích; không có tâm cung kính thì không đạt được lợi ích gì cả. Những gì đạt được cũng chỉ là mặt tiêu cực, họ vọng tưởng, họ chuyển hết thiện pháp thành ác pháp mà bản thân không hay biết. Người sáng suốt có thể thấy rất rõ ràng, những lời người xưa đã nói không sai chút nào.
Vì vậy, vấn đề thật sự của ngày nay chính là cung kính. Làm thế nào? Tôi cung kính, cá nhân tôi được lợi ích, người khác không có lợi ích. Nhưng biểu diễn, thực hành cho người khác xem, đây cũng là công đức lớn, làm thân giáo.
TẬP 62
KHÔNG CÓ TÂM CUNG KÍNH THÌ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH GÌ
Khai thị vào bữa sáng ngày 28/1/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Tôi hy vọng tương lai ở mỗi thị trấn nhỏ, mỗi thành phố đều có một trung tâm hoạt động của tôn giáo, mời các tôn giáo khác nhau để thay phiên giảng kinh, nơi này chính là giáo dục tôn giáo, trường học tôn giáo, có tính chất như vậy. Đối với đại chúng, người nào thích nghe đều có thể đến nghe giảng. Lấy hai hạng người làm đối tượng giảng dạy, một là người già, hai là trẻ em: Người già phải tìm nơi an dưỡng, trẻ em phải tiếp nhận giáo dục tôn giáo.
Pháp thế gian, Phật pháp đều phải cắm sâu gốc rễ từ nhỏ; lúc còn nhỏ không có nền tảng thì rất khó tiếp nhận, bởi vì tật xấu, tập khí đã hình thành thì không sửa đổi được, muốn sửa cũng không sửa được, tập khí quá nặng. Đây là chướng ngại của cuộc đời, học Phật mà chỉ học bên ngoài, không thể thâm nhập thì công phu không đắc lực. Công phu là giới, định, tuệ, không thể đắc định thì không khai trí tuệ, rất khó!
Tuy là có trường học, nhưng quan hệ thầy trò rất mờ nhạt. Tôi tìm thầy Lý, ba điều quy ước để bước vào cửa, quý vị có thể tuân thủ được không? Không thể tuân thủ thì tiêu rồi, quý vị không học được điều gì cả, hằng ngày đi theo thầy cũng không học được gì. Người thế nào có thể học hỏi được? Người chân thành, cung kính. Phải đầy đủ hai điều kiện này, chân thành là đối với mọi người, tôn kính là đối với thầy cô. Vì vậy, một phần tôn kính được một phần lợi ích, mười phần tôn kính được mười phần lợi ích; không có tâm cung kính thì không đạt được lợi ích gì cả. Những gì đạt được cũng chỉ là mặt tiêu cực, họ vọng tưởng, họ chuyển hết thiện pháp thành ác pháp mà bản thân không hay biết. Người sáng suốt có thể thấy rất rõ ràng, những lời người xưa đã nói không sai chút nào.
Vì vậy, vấn đề thật sự của ngày nay chính là cung kính. Làm thế nào? Tôi cung kính, cá nhân tôi được lợi ích, người khác không có lợi ích. Nhưng biểu diễn, thực hành cho người khác xem, đây cũng là công đức lớn, làm thân giáo.
- Category
- Video Pháp thoại





