Học Tập Chia Sẻ "Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn" (Tập 22A) | Thầy Thái Lễ Húc

43 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN (TẬP 22)

Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người!
Tiết trước chúng ta có học tới câu kinh: “Dễ tin lời người, sao biết đó không phải lời gièm pha. Nên nhẫn nại suy nghĩ. Vì sự phân tranh. Sao biết không phải lỗi của mình. Phải bình tâm suy xét”. Chúng ta xem 2 câu này “nhẫn nại suy nghĩ” và “bình tâm suy xét”, có thể thấy gia đình muốn đoàn kết hòa thuận, giữa người và người phải chung sống hòa hợp, từ 2 câu này đã nhắc nhở chúng ta: Phải bình tĩnh, phải lý trí, phải biết nhẫn nhịn, không thể hễ gặp chuyện là tâm trạng hóa, là lửa bốc ngút trời, nổi trận lôi đình. Cho nên người có thể kiểm soát cảm xúc, mới có thể kiểm soát tương lai của mình, mới có thể kiểm soát tương lai của gia đình, của đoàn thể mình. Nhất là thân làm cha mẹ, thân làm lãnh đạo, nếu như không lý trí, thường hành động theo cảm tính, tính nóng nảy, cảm xúc hóa, có thể vô tình sẽ ảnh hưởng tới con cái mình, cũng có tính cách như vậy. Trước đây người làm cha mẹ làm trưởng bối, sự từ ái của họ thể hiện ở đâu? Trước mặt con cái nhất định phải làm gương tốt, ảnh hưởng tốt cho con cái. Tại sao? Con mình còn nhỏ “Thói quen hồi nhỏ như thiên tính, rất tự nhiên”. Cho nên tấm gương tốt sẽ âm thầm ảnh hưởng, giúp con cái hình thành thái độ làm người làm việc đúng đắn, chúng sẽ thọ dụng cả đời. Đây là sự từ ái thể hiện ở việc suy nghĩ cho hạnh phúc cả đời của con cái, thái độ thận trọng này, thái độ lý trí này sẽ được khởi lên.

HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN (TẬP 22)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/nTSNBk
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 7/10/2013
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Category
Video Pháp thoại