Học Tập Chia Sẻ "Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn" (Tập 14A) | Thầy Thái Lễ Húc

81 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN (TẬP 14)

Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người. Lần trước chúng ta chia sẻ Chu Tử trị gia cách ngôn có nói tới câu “Thấy phú quý thì nịnh nọt, là hổ thẹn nhất. Thấy bần cùng thì ngạo mạn, là đê tiện nhất”.
Những giáo huấn này của Chu Tử trị gia cách ngôn đều giúp chúng ta suy ngẫm về giá trị quan cuộc đời của mình. Giá trị quan như thế nào mới có ý nghĩa? Mới tôn quý? Như trong kinh có nói “Thấy phú quý thì nịnh nọt”, hành vi như vậy khiến người ta cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy ưa thích hư vinh, không được người khác tôn trọng. Trên thực tế, người khác không tôn trọng chúng ta, còn do bản thân chúng ta không có lòng tự trọng, tự kính, mới chiêu cảm người khác cảm thấy chúng ta rất đáng hổ thẹn. Tự trọng bắt đầu làm từ đâu? Từ giá trị nhân sinh đúng đắn. Chúng ta thấy “Thấy phú quý thì nịnh nọt”, họ coi phú quý là sự truy cầu trong cuộc đời họ, thậm chí kế đó biến thành tham cầu, ưa thích hư vinh, cho nên gặp người phú quý, họ sẽ nắm lấy cơ hội nịnh nọt bợ đỡ. Trước tiên, phú quý thực sự có thể khiến người ta vui vẻ không? Thực sự có thể có được cuộc đời hạnh phúc không? Chúng ta thấy những người phú quý trên thế giới, phiền não của họ còn nhiều hơn người bần cùng, do lão tổ tiên nói rằng: “Dục như hố sâu”, họ truy cầu danh lợi, dục vọng, đó là cái động không đáy. Cho nên truy cầu cuộc đời phú quý hưởng lạc, đó là con đường không cùng tận, càng lún càng sâu, sau cùng cầu không được đau khổ 1 đống. Cho nên thực sự muốn vui thì phải sao? Tri túc thường lạc.


[Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn] (Tập 14)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/nTSNBk
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 08/7/2013
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Category
Video Pháp thoại