HÀNH THIỆN CẦN CƠ MẬT
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Hành Giả Tịnh Độ
Người Đọc: Diệu Thảo
----------------------
Một hạt giống, bất luận là hoa màu hay cỏ dại, nó muốn nảy mầm, đều phải trà trộn trong đất.
Dưới tầng đất tối đen, ánh sáng mặt trời không đến, chim chóc tìm không ra, người nhìn không thấy, thậm chí gió cũng không thổi đến được, chúng càng bí mật làm việc, hấp thu nước, tụ tập hơi ấm, mọc rễ, nảy mầm trong đất tối tăm. Đợi đến rễ nó ăn sâu vào đất, cũng đồng thời đội lên, cuối cùng phá đất nhô ra, vươn dài thân ra hướng về mặt trời, bầu trời sao của vũ trụ, nói: “Tôi đang ở đây !”, rất có khí khái “Trên trời dưới đất, chỉ có tôi độc tôn”.
Lúc này, hạt giống đã “trưởng thành rồi”, hoàn thành sứ mạng của hạt giống. Gió cũng thổi đến vỗ về nói chuyện, chim cũng đến ca vang tiếng hót, sao trên trời cũng luôn chớp mắt, mỉm cười với nó, mặt trời càng không tiếc chiếu soi.
Nếu như lúc đầu bỏ hạt giống này dưới ánh nắng gắt gao thì nó không thể nảy mầm lớn lên được.
Bất kỳ sự việc gì, muốn thành công, thì giai đoạn đầu đều phải lặng lẽ làm, âm thầm chuẩn bị. Người ác làm ác, hiểu rõ đạo lý này, việc ác thường dễ thành; người thiện làm việc thiện, ít quan tâm đạo lý này, việc thiện thường khó thành.
Thế nên làm việc tốt, việc thiện, càng phải cẩn thận, chú ý giữ bí mật, việc thiện như thế mới dễ thành công.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Hành Giả Tịnh Độ
Người Đọc: Diệu Thảo
----------------------
Một hạt giống, bất luận là hoa màu hay cỏ dại, nó muốn nảy mầm, đều phải trà trộn trong đất.
Dưới tầng đất tối đen, ánh sáng mặt trời không đến, chim chóc tìm không ra, người nhìn không thấy, thậm chí gió cũng không thổi đến được, chúng càng bí mật làm việc, hấp thu nước, tụ tập hơi ấm, mọc rễ, nảy mầm trong đất tối tăm. Đợi đến rễ nó ăn sâu vào đất, cũng đồng thời đội lên, cuối cùng phá đất nhô ra, vươn dài thân ra hướng về mặt trời, bầu trời sao của vũ trụ, nói: “Tôi đang ở đây !”, rất có khí khái “Trên trời dưới đất, chỉ có tôi độc tôn”.
Lúc này, hạt giống đã “trưởng thành rồi”, hoàn thành sứ mạng của hạt giống. Gió cũng thổi đến vỗ về nói chuyện, chim cũng đến ca vang tiếng hót, sao trên trời cũng luôn chớp mắt, mỉm cười với nó, mặt trời càng không tiếc chiếu soi.
Nếu như lúc đầu bỏ hạt giống này dưới ánh nắng gắt gao thì nó không thể nảy mầm lớn lên được.
Bất kỳ sự việc gì, muốn thành công, thì giai đoạn đầu đều phải lặng lẽ làm, âm thầm chuẩn bị. Người ác làm ác, hiểu rõ đạo lý này, việc ác thường dễ thành; người thiện làm việc thiện, ít quan tâm đạo lý này, việc thiện thường khó thành.
Thế nên làm việc tốt, việc thiện, càng phải cẩn thận, chú ý giữ bí mật, việc thiện như thế mới dễ thành công.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma