ÂN PHẬT KHÔNG CẦN TRANH GIÀNH
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Nhuận Ý
-------------
Trời cao vô tư, đất đai vô tư, Phật A-di-đà càng vô tư hơn nữa.
Không khí là miễn phí, ánh sáng mặt trời là miễn phí, sự cứu độ của Phật A-di-đà càng làm miễn phí hơn nữa.
Thứ trân quý nhất, không thể thiếu trong cuộc sống, đều là không cần trả lại, như đất đai, ánh sáng mặt trời, không khí; thứ có trả lại, có tranh giành, đều là ân huệ nhỏ. Ân đức lớn tuyệt đối không phải là thứ mà bản thân có thể tranh giành mà có được, sự cứu độ của Phật A-di-đà cũng lại như thế.
Trong cuộc sống, mọi người đều quen với việc hoán đổi lợi ích, chỉ có tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái là xuất phát từ bản tính tự nhiên, không cần đổi chác mà có được; Phật A-di-đà từ bi thương xót chúng sanh cũng lại như vậy.
Nam-mô A-di-đà Phật .
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Nhuận Ý
-------------
Trời cao vô tư, đất đai vô tư, Phật A-di-đà càng vô tư hơn nữa.
Không khí là miễn phí, ánh sáng mặt trời là miễn phí, sự cứu độ của Phật A-di-đà càng làm miễn phí hơn nữa.
Thứ trân quý nhất, không thể thiếu trong cuộc sống, đều là không cần trả lại, như đất đai, ánh sáng mặt trời, không khí; thứ có trả lại, có tranh giành, đều là ân huệ nhỏ. Ân đức lớn tuyệt đối không phải là thứ mà bản thân có thể tranh giành mà có được, sự cứu độ của Phật A-di-đà cũng lại như thế.
Trong cuộc sống, mọi người đều quen với việc hoán đổi lợi ích, chỉ có tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái là xuất phát từ bản tính tự nhiên, không cần đổi chác mà có được; Phật A-di-đà từ bi thương xót chúng sanh cũng lại như vậy.
Nam-mô A-di-đà Phật .
- Category
- Dharma