Dùng một câu Phật hiệu, nếu khởi tâm động niệm, hãy mau chóng niệm A Di Đà Phật 5 ĐL

78 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Trong đại thừa giáo, Phật thường nói “nhất thiết pháp, tất cánh không, vô sỡ hữu, bất khả đắc”, “phàm sỡ hữu tướng, giai thị hư vọng”, đây là sự thật, gọi là thật tướng. Nếu bạn chân thật thấu suốt 6 căn nơi 6 trần sẽ không khởi tâm, sẽ không động niệm, nhìn thấy rõ ràng, nghe được rành mạch nhưng không khởi tâm, không động niệm, đây là cảnh giới gì? Đây là cảnh giới của như lai, tức cảnh giới của Phật. Vẫn còn khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, đây là cảnh giới của Bồ tát. 6 căn tiếp xúc với 6 trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vẫn còn khởi tâm động niệm, vẫn còn phân biệt nhưng không còn chấp trước, tức là A la hán. Nếu như mọi thứ đều có đủ 6 căn vừa tiếp xúc 6 trần, liền khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đây gọi là chúng sanh lục đạo. Chúng ta nếu hiểu được đạo lý này, bạn liền biết phải “tu thật”, thế nào là tu thật? Chính là ngay trong cảnh giới mà luyện tập. Luyện không khởi tâm, không động niệm; luyện không phân biệt, không chấp trước, đây gọi là thật tu hành; đến khi thật không còn chấp trước, bạn liền chứng đắc A la hán. Tiến thêm một bước là không còn phân biệt, liền chứng Bồ tát. Sau cùng là không khởi tâm, không động niệm, liền sẽ thành Phật. Cái lý này không thể không hiểu, hiểu được đạo lý rồi, công phu tu hành của chúng ta liền đắc lực.
Dùng một câu Phật hiệu, nếu khởi tâm động niệm, hãy mau chóng niệm A Di Đà Phật. Giả như thấy sắc, thấy cái sắc tướng này sanh tâm hoan hỷ, muốn chính mình cũng có, đây là gì? Là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều khởi cả rồi, làm thế nào đây? Liền A Di Đà Phật, trở về với Phật hiệu. Những ý niệm này liền bị đánh bật ra, đây gọi là thật niệm Phật, niệm Phật thật.
Category
Video Pháp thoại