Đĩa CD của lão hòa thượng Hải Hiền cũng xem nó như kinh Vô Lượng Thọ mà đọc. Trích TĐĐKKC Tập 9
khi còn trẻ tôi ở Đài Bắc giảng kinh, sống ở nhà của Hàn Quán Trường,ở đó hết 17 năm nếu như không có sự hộ trì của gia đình họ thì con đường này của tôi sẽ không đi được thuận lợi sẽ là con đường bế tắc lúc đó sẽ là 2 con đường con đường thứ nhất là vứt bỏ việc giảng kinh,đi làm kinh sám Phật sự, việc này thì trong tự miếu hoan nghinh con đường thứ hai là hoàn tục, tôi đi đến ngã ba đường. Hàn Quán Trường cùng chồng của cô ấy đều là người nghe tôi giảng kinh tôi nói cho họ nghe cái khó khăn mà tôi đang gặp, phu thê họ trượng nghĩa,hộ trì . ngay lúc trong nhà cô ấy có một căn phòng trống, làm một cái Phật đường nhỏ. giúp tôi tìm chỗ ,tìm giảng đường, giúp tôi tìm người nghe giảng kinh,số người nghe giảng kinh không nhiều năm ba người,mười mấy người cũng được chỉ cần giảng kinh không gián đoạn, thì có thể học được họ giúp đỡ tôi những chuyện này, chúng tôi cùng hợp tác nhau trong 30 năm, 17 năm trước là ở nhà của bà ấy, 13 năm sau chúng tôi có một thư viện nhỏ, nó to không bằng một căn nhà lầu là một thư viện nhỏ ở Cảnh Mỹ. phước mỏng chướng sâu,không giả chút nào. tôi nhờ có Tam Bảo hộ trì nên mới có những cái duyên này hoàn toàn không có nản chí. cho đến bây giờ,Hồng Kông trao trả cho Trung Quốc trước khi trao trả,tôi mỗi năm đều nhất định phải đến nơi này giảng kinh một tháng lúc đó cũng ở Úc châu giảng một tháng, và đến Singapo những nơi này để giảng kinh. đây cũng là nói ngày nay giảng kinh quả là khó, giảng kinh không có đầu ra,không có thu nhập, kinh sám Phật sự thì có thu nhập, giảng kinh thì không có người hoan nghinh bạn,gặp mặt đều rất khách sáo đất Hongkong thì nhỏ,không có nơi để tiếp đãi bạn việc ăn ở rất khó khăn. vất vả đến mức phải bôn ba khắp nơi hết mấy chục năm đến bây giờ mới có một chỗ nhỏ, nên tôi không muốn đi nữa, sẽ không đi nữa. vì tuổi đã cao rồi mọi hoạt động trên quốc tế tôi đều ngưng làm, tất cả hoạt động tôi đều không tham gia, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ việc giảng kinh, chúng tôi dùng phòng thu hình nhỏ bé này dùng internet,dùng truyền hình để kết nối cùng với các bạn đồng đạo ở khắp mọi nơi, họ ở ngay lúc này mở màn hình lên chúng ta có thể cùng nhau chia sẽ chúng tôi hi vọng thật sự có phát tâm dựng trường chúng tôi hoan hỷ tán thán, chúng tôi cũng hết lòng hết sức giúp đỡ. trường đại học xây dựng xong rồi,tôi sẽ đi dạy một môn, đó là dạy kinh Vô Lượng Thọ, những kinh giáo khác tôi tất cả đều buông xả hết, một bộ kinh,một câu Phật hiệu. bộ sách tôi mà áp dụng, là bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư bộ này là do Lý lão sư tận tay tặng cho tôi tôi có nghĩa vụ,có sứ mệnh hoằng dương bộ sách này, giới thiệu với mọi người bộ sách này sau khi gặp mặt lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, như là gặp được bạn xưa,cùng chung chí hướng, ngài tặng cho tôi bộ chú giải đầu tiên tôi có sứ mệnh đem nó phát dương quang đại. cho nên hiện giờ tôi giảng kinh các bạn khán giả không có ở tại đây nhưng sẽ ở trước màn hình vi tính,ở trước màn hình ti vi tôi biết có rất là nhiều người, chúng ta tuy là không cùng ở một nơi, nhưng chúng ta mỗi ngày gặp mặt nhau. cho nên tôi giới thiệu đĩa CD của lão hòa thượng Hải Hiền cùng với một phần văn tự của ngài cùng mọi người, hi vọng mọi người cũng xem nó như kinh Vô Lượng Thọ mà đọc. quả thực chúng ta học kinh là học cả một đời người, ngài Hải Hiền làm ra một sự tổng kết cho chúng ta học, ngài đem những cái mà chúng ta nói toàn bộ áp dụng nó, học đi đôi với hành. ngài tuy rằng không biết chữ, chúng tôi đọc quyển kinh này cho ngài nghe, ngài hoàn toàn lý giải,ngài không có một chút chướng ngại. ngài là tấm gương cho chúng ta học,
http://voluongtho.vn
_Xem video chia sẻ tại__
https://www.youtube.com/phapamgiacnhan/
https://www.facebook.com/thaygiacnhan
QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng - Lâm Đồng - Đà Lạt
http://voluongtho.vn
_Xem video chia sẻ tại__
https://www.youtube.com/phapamgiacnhan/
https://www.facebook.com/thaygiacnhan
QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng - Lâm Đồng - Đà Lạt