CẢM ƠN PHẬT A-DI-ĐÀ, ĐÃ AN BÀI CHO CHÚNG TA BƯỚC VÀO CỬA TỊNH ĐỘ
CẢM ƠN PHẬT A-DI-ĐÀ, ĐÃ AN BÀI CHO CHÚNG TA BƯỚC VÀO CỬA TỊNH ĐỘ
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nhuận Đạt
Người đọc: Diệu Hương
------------------
Đời này bạn có thể niệm câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, thật sự rất thù thắng, quá vinh hạnh, quá hạnh phúc, quá tôn quý rồi, đúng như trong Quán kinh, Đức Thế Tôn ca ngợi, ‘Nếu là người niệm Phật, phải biết người này là hoa Phân-đà-lợi trong loài người,’ quả thật những gì Đức Thế Tôn ca ngợi đều rất tuyệt vời.
Bỏ đi câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật này, tôi hỏi bạn: Bạn nương vào cái gì để giải thoát sanh tử? Bạn nương vào cái gì để vãng sanh Tịnh Độ? Bạn nương vào cáu gì để thoát khỏi luân hồi? Bạn nương vào cái gì để đánh bạn ma chết chứ? Bạn chỉ có thể đi vào con đương luân hồi sáu nẻo mà thôi!
Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật …
Tuy câu Phật hiệu này xưng niệm vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng tôn quý. Đời này kiếp này, chúng ta có thể gặp được sáu chữ quả hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, chẳng phải Phật A-di-đà đã an bài thiện tri thức, phương tiện thiện xảo trong sinh mạng đời đời kiếp kiếp của chúng ta, dẫn dắt chúng ta bước vào cửa Tịnh Độ, đúng vậy không?
Đương nhiên, tất cả đều từ sự cứu độ chủ động của Phật A-di-đà, tất cả đều là ơn đức của Phật.
Có thể đời này, ngay hiện tại mà gặp được sáu chữ quả hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, nên chăng phải cảm ơn Phật A-di-đà, đúng vậy không? Cảm ơn Phật A-di-đà, đã an bài cho chúng ta bước vào cửa Tịnh Độ.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nhuận Đạt
Người đọc: Diệu Hương
------------------
Đời này bạn có thể niệm câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, thật sự rất thù thắng, quá vinh hạnh, quá hạnh phúc, quá tôn quý rồi, đúng như trong Quán kinh, Đức Thế Tôn ca ngợi, ‘Nếu là người niệm Phật, phải biết người này là hoa Phân-đà-lợi trong loài người,’ quả thật những gì Đức Thế Tôn ca ngợi đều rất tuyệt vời.
Bỏ đi câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật này, tôi hỏi bạn: Bạn nương vào cái gì để giải thoát sanh tử? Bạn nương vào cái gì để vãng sanh Tịnh Độ? Bạn nương vào cáu gì để thoát khỏi luân hồi? Bạn nương vào cái gì để đánh bạn ma chết chứ? Bạn chỉ có thể đi vào con đương luân hồi sáu nẻo mà thôi!
Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật …
Tuy câu Phật hiệu này xưng niệm vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng tôn quý. Đời này kiếp này, chúng ta có thể gặp được sáu chữ quả hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, chẳng phải Phật A-di-đà đã an bài thiện tri thức, phương tiện thiện xảo trong sinh mạng đời đời kiếp kiếp của chúng ta, dẫn dắt chúng ta bước vào cửa Tịnh Độ, đúng vậy không?
Đương nhiên, tất cả đều từ sự cứu độ chủ động của Phật A-di-đà, tất cả đều là ơn đức của Phật.
Có thể đời này, ngay hiện tại mà gặp được sáu chữ quả hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, nên chăng phải cảm ơn Phật A-di-đà, đúng vậy không? Cảm ơn Phật A-di-đà, đã an bài cho chúng ta bước vào cửa Tịnh Độ.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma