因疏忽戒律而沒有成就

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 5:36
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 5:36
 
1x
53 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
佛家的戒,根本戒是四大戒,殺盜淫妄,五戒裡頭加了個酒。酒為什麼變成這麼重要的戒?酒醉亂性犯前面的四重戒。所以,酒本身沒有問題,喝醉了問題出來了。所以,其他四種戒是性罪,你犯了,不管受不受戒都有罪;酒叫遮戒,是預防的,本身沒有罪,受了五戒那就有罪,不受五戒沒有罪。所以才把這個搞清楚、搞明白,隨著時間愈長、年歲愈大愈知道這個重要。為什麼這麼多修行人最後得不到結果?全出在這個問題上。多少年輕人,發心都是好的,到最後因為疏忽戒律都沒有成就。真正用功的,變成學者,能講經、有著作,於明心見性沒有關係,於念佛功夫沒有關係。走的時候,不知道到哪一道去了?我們客觀的看法,生三善道的不多,墮三惡道的機會特別大。才發現這個重要!最近這十幾年來,因為常常看到修行人的墮落,禁不起名聞利養的誘惑,變質了,這些什麼?這是戒律的根沒紮好。
戒律的根是小乘,中國從唐朝中葉以後,就不用小乘經,而是用儒跟道來代替。代替是沒有問題,我們看到成果,這一千三百年來成果卓著,證明用儒跟道可以代替小乘。但是今天沒人學小乘,也沒有人去學儒跟道,落空了,一進門就是大乘,沒有基礎,他變節、退轉、走向邪道都是正常現象。如果是保持的,那不是普通人;走向這個,是普通人,應該的。所以我們提出儒釋道的三個根,一定要把它補足,不補足就保不住。念、講、背都不行,一定要落實,字字句句要做到,才能產生效果。

文摘恭錄—2012淨土大經科註 (第六十三集) 2012/12/10 香港佛陀教育協會 檔名:02-040-0063
Category
AMTB Đài Loan
Show more