淨空法師:【悲智一體】真愛,從菩提心生

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
80 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
佛建立極樂世界,目的是幫助發大菩提心,跟他一樣有普度眾生的大願,是接引這些人往生,幫助他成就,而不是幫助一個人享受。我們千萬不要錯會意思,聽說極樂世界這麼好,到那裡可以享福,這個意念不能往生。想去,佛也不會接引你,由此可知,發菩提心重要。

菩提心為什麼發不出來?就是宇宙之間的真實相了解不夠清楚,心發不起來。實相是什麼?經上講得很明白,實相是一體,我們用最簡單的話說,整個宇宙跟自己是一體,這是事實真相。誰證明了?經論告訴我們,八地以上。你不斷去修,到第八地你就見到了。七地以前是聞佛所說,自己沒有親證。八地親自證得,才曉得如來所說是真實,不是虛妄,沒有欺騙我們,菩提心就發出來了。

菩提心是什麼?就是無緣大慈,同體大悲。知道對一切眾生愛護,為什麼?他跟我同體,一體當然就愛他。菩提心的核心,就是愛。所以古德問,什麼是佛教?祖師回答「慈悲為本,方便為門」,答盡了,答得圓圓滿滿。佛教的根本就是愛,慈悲就是愛。佛教不用愛,用慈悲,意思是愛裡面含著情識。真正的愛,裡頭沒有情,情是染汙,情是分別執著,屬於妄想。慈悲是理性的愛,不是感情,對於事實真相完全明了,愛心從這兒生的。這個愛是真愛,不是衝動,自自然然。

現在講這些很難懂,為什麼?沒見過。不但沒見過,也沒聽說過,講的人都沒有了,我們怎麼會知道?所以把慈悲跟愛混為一談。其實不能混合,一個是真心流露,一個是妄心。妄心裡有情,真心裡沒有,真心是智。智跟情是一體的二面,覺悟了就是智慧,迷了就是感情。感情沒有不造罪業的,業有善惡,利他是善,感的是三善道,自利是惡,感受的是三惡道。如果不深入經藏,怎麼會搞清楚?怎麼會搞明白?深入經藏要時間、毅力。真修行,就有魔來障礙,假修行沒有,魔不找你。真修行,魔要來考驗你到底是真是假。用什麼東西考驗?名聞利養。釋迦牟尼佛八相成道,在小乘有降魔,降魔表什麼法?表不受境界誘惑,不受境界干擾,心如如不動,智慧光明遍照,一定要懂這個意思。現在幾個人能禁得起魔的考驗?高名、厚利、美色,幾個人能逃得過?逃不出魔掌。唯有真正發菩提心的人,不受干擾。

----------------------------------------­­­­­­-----------------------
本文節錄自【2012淨土大經科註】18集
----------------------------------------­­­­­­-----------------------
華藏衛視官網
http://www.hwazantv.com
Facebook
https://www.facebook.com/hwazantv
YouTube
https://www.youtube.com/user/hwazantv
LINE
https://line.me/R/ti/p/%40dzi0277j
WeChat ID:hwazan-tv
Category
AMTB HongKong