XƯNG NIỆM NHẤT ĐỊNH ĐƯỢC VÃNG SANH

2 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người Đọc: Thiện Nghĩa
----------------
“Chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh”: Bởi vì “nếu không vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác”, Bồ-tát Pháp Tạng nay đã thành Phật rồi, hơn nữa thành Phật đến nay mười kiếp, cho thấy nguyện thứ 18 không chỉ là nguyện mà còn đầy đủ nguyện lực, nếu Phật A-di-đà chưa thành Phật, nguyện chỉ là nguyện suông, không có sức lực. Phật A-di-đà đã thành Phật, cho thấy nguyện này tồn tại lực của nó, chúng sanh thuận theo nguyện này, tự nhiên tiếp nhận sự lôi kéo của nguyện lực mà vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nguyện thứ 18 nói: “Cho đến mười niệm, nếu không vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác”, “cho đến mười niệm” chính là chuyên xưng danh hiệu Di-đà, như vậy, Phật A-di-đà đã thành Chánh giác, hễ người nào chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, tự nhiên nhất định vãng sanh về thế giới Cực Lạc, cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói: “Nước đó không trái nghịch, tự nhiên bị lôi kéo”.
“Phải biết bản thệ, trọng nguyện không hư dối”, chính là không nghi không ngờ gì cả, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà; “chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh”, có thể khẳng định như vậy, chính là hiện tượng tín tâm quyết định.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma