XIN HỎI BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI THIỆN KHÔNG?
XIN HỎI BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI THIỆN KHÔNG?
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Chánh Nguyên
--------------
Xin hỏi các vị: Chúng ta là người thiện phải không? Các vị đều chuyên tâm học Phật, xem kinh sách, cũng tùy duyên tùy phận mà bố thí, như thế không gọi là người thiện, chẳng lẽ là người ác sao? Nhưng, Đức Phật nói chúng ta là chúng sanh trong đời ác năm trược, chúng sanh trong đời ác năm trược đều đầy tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sáu loại phiền não căn bản, khởi tâm động niệm đều không rời tham sân si, nói như thế, chúng ta làm sao có thể là người thiện được chứ? Thật ra chúng ta là ác nhiều thiện ít, hơn nữa trên thực chất là ác, chứ không phải là thiện. Tại sao vậy, bởi vì điều thiện mà chúng ta tu không phải là thiện chân thật, như Đại sư Đàm Loan nói:
Các điều thiện của trời người phàm phu, quả báo của trời người,
Nào là nhân nào là quả, đều là điên đảo, đều là hư ngụy.
Phiền não, hư giả như thế, đương nhiên không thể gọi là thiện chân chính được. Cho nên rất chán chường, cũng rất khó chịu, xấu hổ, chúng ta là người ác. Nhưng người ác như chúng ta đây tương lai lại có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, không nhận quả báo ác, cho thấy phía sau của người này có phước báo lớn, công đức lớn, đó chính là điều mà Kinh A-di-đà nói, là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Vì thế, Phật Thích-ca Mâu-ni không thể không gọi chúng ta là ‘Thiện nam tử, thiện nữ nhân’.
Sở dĩ chúng ta được gọi là ‘Thiện nam tử, thiện nữ nhân’, không phải vì chúng ta là thiện, mà là vì chúng ta trở thành người niệm Phật, nương vào công đức của Phật A-di-đà gia trì, dưới bóng mát che chở của Phật A-di-đà, chúng ta mới được Phật Thích-ca Mâu-ni gọi là Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tuy chúng ta chưa đoạn phiền não tham sân si, vẫn ở thế giới Ta-bà, nhưng đời này là đời sau cùng, đời sau là Bồ-tát nhất sanh bổ xứ ở thế giới Cực Lạc, vì thế thiện này không phải là điều thiện thông thường mà là điều thiện của Bồ-tát cao cấp.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Chánh Nguyên
--------------
Xin hỏi các vị: Chúng ta là người thiện phải không? Các vị đều chuyên tâm học Phật, xem kinh sách, cũng tùy duyên tùy phận mà bố thí, như thế không gọi là người thiện, chẳng lẽ là người ác sao? Nhưng, Đức Phật nói chúng ta là chúng sanh trong đời ác năm trược, chúng sanh trong đời ác năm trược đều đầy tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sáu loại phiền não căn bản, khởi tâm động niệm đều không rời tham sân si, nói như thế, chúng ta làm sao có thể là người thiện được chứ? Thật ra chúng ta là ác nhiều thiện ít, hơn nữa trên thực chất là ác, chứ không phải là thiện. Tại sao vậy, bởi vì điều thiện mà chúng ta tu không phải là thiện chân thật, như Đại sư Đàm Loan nói:
Các điều thiện của trời người phàm phu, quả báo của trời người,
Nào là nhân nào là quả, đều là điên đảo, đều là hư ngụy.
Phiền não, hư giả như thế, đương nhiên không thể gọi là thiện chân chính được. Cho nên rất chán chường, cũng rất khó chịu, xấu hổ, chúng ta là người ác. Nhưng người ác như chúng ta đây tương lai lại có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, không nhận quả báo ác, cho thấy phía sau của người này có phước báo lớn, công đức lớn, đó chính là điều mà Kinh A-di-đà nói, là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Vì thế, Phật Thích-ca Mâu-ni không thể không gọi chúng ta là ‘Thiện nam tử, thiện nữ nhân’.
Sở dĩ chúng ta được gọi là ‘Thiện nam tử, thiện nữ nhân’, không phải vì chúng ta là thiện, mà là vì chúng ta trở thành người niệm Phật, nương vào công đức của Phật A-di-đà gia trì, dưới bóng mát che chở của Phật A-di-đà, chúng ta mới được Phật Thích-ca Mâu-ni gọi là Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tuy chúng ta chưa đoạn phiền não tham sân si, vẫn ở thế giới Ta-bà, nhưng đời này là đời sau cùng, đời sau là Bồ-tát nhất sanh bổ xứ ở thế giới Cực Lạc, vì thế thiện này không phải là điều thiện thông thường mà là điều thiện của Bồ-tát cao cấp.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma