Xây miếu quá lớn, vô cùng trang nghiêm,người ở nơi đó chỉ lo hưởng phước 26 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa

100 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Vì sao cả 1 đời đều làm nông phu không ra giảng kinh hoằng pháp,đó là biểu pháp cho chúng ta xem.Chúng ta sinh trưởng trong thời đại này,nếu muốn công phu của bản thân thành tựu,chính là giống như phương pháp đó của Ngài, tuyệt đối chính xác.
Ấn Quang đại sư chỉ đạo người hiện tại chúng ta,xây dựng đạo tràng chỉ nên dựng một cái miếu nhỏ, bằng cỏ tranh xem không vừa mắt.Nói với chúng ta, thính chúng không nên vượt quá 20 người,mọi người cùng nhau chân thật tu hành niệm Phật ,tương lai ai cũng được vãng sanh đây chính là thành tựu.
Xây miếu quá lớn, vô cùng trang nghiêm,người ở nơi đó chỉ lo hưởng phước, quên mất việc tu hành,còn dẫn đến việc tranh giành tài sản .Còn cái miếu nhỏ rách nát của bạn, có tặng cho người ta người ta cũng không cần,tâm của bạn mới định xuống , mới có thể an được.Cho nên tu học Phật pháp cũng phải có thời tiết nhân duyên,thời kì thịnh thế của triều đại tùy đường thì có thể xây 1 đạo tràng lớn,ngày nay thì không được.Xã hội ngày nay có rất nhiều người không tin nói rằng bạn mê tín,tiểu miếu sẽ không gây chuyện, quy tắc này quy tắc nọ.
Đều ở trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày,biểu hiện 1 cách tinh tế sâu sắc, thật quá hiếm có.Bạn phải biết cách nhìn mới có thể nhìn ra được manh mối từ trong cuộc sống của Ngài ,nhìn ra đại thừa Phật pháp.Ngài làm rất sinh động, vừa học vừa làm,trước giờ Ngài không hề nói,rất tuân thủ bổn phận, bổn phận thật thà,không huênh hoang, không sinh sự.Vĩnh viễn không để mọi phải xem thường,cả 1 đời của bạn sẽ bình an vô sự,đây là ở hiện tại cái thời đại này.Học Phật thành Phật ,biện pháp tốt nhất chính là phương pháp của Ngài ,hoàn toàn tương ứng với cách dạy của Ấn Quang đại sư,sự thù thắng của nó là vô song.
Duyên phận này,chính là giống như trong bài kệ khai kinh có nói:trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu,giống như cư sĩ Bành Tế Thanh có nói:vô lượng kiếp hi hữu khó gặp.Chúng ta hôm nay thấy được rồi, gặp được rồi,nếu như không thể đem nó nắm cho chặt,không thể chân thật tin tưởng,vậy thì quá đáng tiếc rồi.Bạn vẫn phải tiếp tục đi luân hồi,không biết rằng sau lần này, thì đến kiếp nào mới có thể gặp lại được.Không phải mỗi lần đều có thể gặp được, điều này là không thể.Thân người khó được Phật pháp khó nghe,phải nắm cho chắc cái duyên phận này.
Category
Video Pháp thoại