VÌ ĐỘ CHÚNG SANH, PHẬT A DI ĐÀ MỚI TƯ DUY NĂM KIẾP, TU HÀNH VĨNH KIẾP
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Diệu Thảo
----------
Vì để thành Phật A-di-đà, khiến chúng sanh mười phương có thể thoát khỏi luân hồi sáu nẻo, đến thế giới Cực Lạc thành Phật, Bồ-tát Pháp Tạng trải qua thời gian lâu dài như thế tu hành vì chúng ta. Nếu không trải qua thời gian lâu dài như vậy thì chúng sanh mười phương, trong đó có những chúng sanh có thể vãng sanh, nhưng có những chúng sanh khác không thể vãng sanh, bởi vì muốn khiến tất cả chúng sanh đều được bình đẳng vãng sanh nên Phật A-di-đà mới trải qua thời gian lâu xa để viên mãn vô lượng đức hạnh.
Vì lẽ này, chúng ta đọc đến chỗ năm kiếp tư duy, triệu tải vĩnh kiếp của Phật A-di-đà, chúng ta quả thật cảm động đến nỗi té lăn trên đất khóc than đẫm lệ. Cổ nhân đọc đoạn kinh văn này thì đau đớn rơi lệ, đấy là bởi nguyện hạnh bi tâm của Bồ-tát Pháp Tạng sâu xa rộng lớn, không bờ không bến, không chỉ chấn động đất trời, lay động quỷ thần, hơn nữa siêu việt thời gian và không gian, chấn động cả pháp giới.
Chúng ta đọc tụng nguyện văn của 48 lời nguyện này, chỉ mất vài phút là xong, nhưng Phật A-di-đà phải tốn thời gian năm kiếp để tư duy rồi mới phát ra 48 nguyện có nội dung thù thắng như vậy.
Tại sao phải trải qua thời gian lâu đến thế? Bởi vì muốn dùng phương pháp dễ nhất, phương tiện dễ nhất để cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn ở mười phương, khiến chúng sanh một khi nghe đến thế giới Cực Lạc, liền có thể lập tức tiến vào cảnh giới Niết-bàn, giống với cảnh giới của Phật A-di-đà, để đạt được mục đích này, Phật A-di-đà mới phải trải qua thời gian lâu xa để siêu phát 48 đại nguyện.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Diệu Thảo
----------
Vì để thành Phật A-di-đà, khiến chúng sanh mười phương có thể thoát khỏi luân hồi sáu nẻo, đến thế giới Cực Lạc thành Phật, Bồ-tát Pháp Tạng trải qua thời gian lâu dài như thế tu hành vì chúng ta. Nếu không trải qua thời gian lâu dài như vậy thì chúng sanh mười phương, trong đó có những chúng sanh có thể vãng sanh, nhưng có những chúng sanh khác không thể vãng sanh, bởi vì muốn khiến tất cả chúng sanh đều được bình đẳng vãng sanh nên Phật A-di-đà mới trải qua thời gian lâu xa để viên mãn vô lượng đức hạnh.
Vì lẽ này, chúng ta đọc đến chỗ năm kiếp tư duy, triệu tải vĩnh kiếp của Phật A-di-đà, chúng ta quả thật cảm động đến nỗi té lăn trên đất khóc than đẫm lệ. Cổ nhân đọc đoạn kinh văn này thì đau đớn rơi lệ, đấy là bởi nguyện hạnh bi tâm của Bồ-tát Pháp Tạng sâu xa rộng lớn, không bờ không bến, không chỉ chấn động đất trời, lay động quỷ thần, hơn nữa siêu việt thời gian và không gian, chấn động cả pháp giới.
Chúng ta đọc tụng nguyện văn của 48 lời nguyện này, chỉ mất vài phút là xong, nhưng Phật A-di-đà phải tốn thời gian năm kiếp để tư duy rồi mới phát ra 48 nguyện có nội dung thù thắng như vậy.
Tại sao phải trải qua thời gian lâu đến thế? Bởi vì muốn dùng phương pháp dễ nhất, phương tiện dễ nhất để cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn ở mười phương, khiến chúng sanh một khi nghe đến thế giới Cực Lạc, liền có thể lập tức tiến vào cảnh giới Niết-bàn, giống với cảnh giới của Phật A-di-đà, để đạt được mục đích này, Phật A-di-đà mới phải trải qua thời gian lâu xa để siêu phát 48 đại nguyện.
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma