Vãng sanh Thế giới Cực Lạc, coi như thành Phật rồi. Người niệm Phật chính là thành Phật...

11 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú . Tập 82 -83
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không

Danh hiệu này, đã bao hàm trọn vẹn tất cả đức hiệu của hết thảy chư Phật, không sót một ai. Tất cả vô lượng diệu pháp, mà hết thảy chư Phật Như Lai thuyết ra để độ chúng sanh, đều không lìa cái danh hiệu này. Một câu danh hiệu cũng chứa đựng tất cả kinh giáo, được thuyết bởi tất cả chư Phật Như Lai; không sót một bộ nào. Cho nên, công đức danh hiệu là không thể nghĩ bàn. Như cứ lấy Thế giới Cực Lạc mà nói, Thế giới này hàm chứa công đức. Tham học trong năm kiếp của A Di Đà Phật, nơi tất cả cõi nước của chư Phật, rồi kết thành 48 đại nguyện. Danh hiệu này đã trọn đủ tất cả. A Di Đà Phật trải qua vô lượng kiếp tu hành, chứng đắc Quả vị cứu cánh; đầy đủ công đức vô lượng vô biên, cũng ở ngay trong danh hiệu này. Cho nên công đức chấp trì danh hiệu, cũng không thể nghĩ bàn. Bạn chấp trì danh hiệu, sẽ được hết thảy chư Phật tán thán; huống hồ Bồ Tát, thiên long với thiện thần chứ! Chúng ta phải nhận thức được điều này cho thật rõ. Càng rõ ràng, càng minh bạch, bạn mới thật sự để câu danh hiệu này vào trong tâm. Phải biết, đây mới là chuyện trọng đại hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta.
Chính như Hải Hiền Lão hòa thượng từng nói: “Lo mà niệm Phật cho tốt, thành Phật là việc lớn”. Vãng sanh Thế giới Cực Lạc, coi như thành Phật rồi. Người niệm Phật chính là thành Phật, “những chuyện khác đều là giả”

Phẩm hạnh nguyện trong phần trước có nêu: “Trong khoảng một niệm, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu”. Ý nói trong một niệm, một niệm này chính là một câu Phật hiệu. “Viên thành hạnh nguyện”, viên mãn thành tựu mười Đại nguyện vương của Phổ Hiền. Công đức của mười Đại nguyện vương, chính ngay trong câu Phật hiệu này. “Nên có thể an trụ trong hết thảy pháp công đức của Như Lai Phật quả”. Đây là tổng xưng, câu Phật hiệu này có thể làm được điều đó. Tuyệt đối không được quên câu Phật hiệu này, cái này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn có am hiểu về Phật hiệu hay không, đều chẳng sao. Mấu chốt ở chỗ, bạn có tin hay không ? Chỉ cần bạn tin, bạn liền có thể đạt được; chỉ cần bạn phát nguyện cầu sanh, liền có thể thỏa mãn cho nguyện vọng của bạn.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không