Tuyệt đối không để tâm mình bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm. 58

66 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chúng ta kèm chặt mình vào phương pháp “Tín, Nguyện, Trì Danh, cầu sanh Tịnh Độ.Tuyệt đối không để tâm mình bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm.Nhất định phải biết rằng, cuộc đời này vô thường, đi càng sớm càng tốt. Vì sao? Ít phải chịu tội, ít tạo nghiệp. Không đi mà ở lại thế gian này, không ít cũng nhiều vẫn là tạo nghiệp, đây là những nghiệp đau khổ. Vì thế, nơi này chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Thế Giới Cực Lạc tốt đẹp đến thế, sao lại chẳng muốn đến đó? ngài Hải Hiền vì sao không đi? Vì Ngài phải biểu pháp. Còn chúng ta vì sao không đi? Vì mê muội nơi sáu nẻo luân hồi, không nỡ lìa bỏ Lục đạo luân hồi. Một niệm hồ đồ phút lâm chung, lại quay trở về sáu nẻo này. Một khi mê, chẳng biết đến kiếp nào bạn mới giác ngộ được. Cho nên, Lục đạo thật quá đáng sợ! Không thể không cảnh giác cao độ đối với nó. Do đó, đức Phật hy vọng chúng sanh có thể nhớ nghĩ Ngài với “Tâm tịnh khiết”, tức là phải thường niệm câu “A Di Đà Phật”. A Di Đà Phật luôn trong tâm, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật mà thôi, đây mới là “Tâm tịnh khiết”.
Category
Video Pháp thoại