TÙY THEO CĂN CƠ MÀ NIỆM PHẬT
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Chánh Pháp
----------------
Phật A-di-đà biết căn cơ của mỗi người không giống nhau. Chúng xuất gia là người chuyên tu, do đó mà thời gian niệm Phật tương đối nhiều. Bởi vì họ không bị gia đình ràng buộc, không có nỗi lo trông ngóng từ hậu phương nên vừa khởi niệm là Phật đến hoặc là tâm tương đối thanh tịnh.
Còn người tại gia thì đa sự, nào là sĩ, nông, công, thương, trên còn cha mẹ, dưới có con thơ; nếu gặp phải cảnh tài chính khủng hoảng, lại còn nợ nần chồng chất, khi niệm Phật thì khó tránh khỏi loạn tâm, khó tránh nghĩ chuyện này chuyện nọ. Tất cả điều này đức Phật đều biết rõ, Ngài nói: “Các ông nên đem căn cơ của chính mình để chuyên xưng danh hiệu Phật, một khi giây phút lâm chung đến, Ta sẽ đưa bồ-tát Quán Âm, Thế Chí và thanh tịnh đại hải chúng cùng đến tiếp dẫn ông về thế giới Cực Lạc. Nếu chưa đến lúc lâm chung, thì Ta sẽ dùng quang minh chiếu đến ông, bảo hộ ông, theo cạnh ông, Ta sẽ trụ trên đỉnh đầu ông, ở cùng ông”.
Đây mới chính là Phật A-di-đà. Nếu không nói những lời nói như thế thì có được xem là Phật A-di-đà không? Nếu không thể khiến cho chúng ta vãng sanh, thì ngay cả tư cách thành Phật, Ngài cũng không có, làm sao có thể có đức Phật A-di-đà xuất hiện được? Không thể nào!
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Chánh Pháp
----------------
Phật A-di-đà biết căn cơ của mỗi người không giống nhau. Chúng xuất gia là người chuyên tu, do đó mà thời gian niệm Phật tương đối nhiều. Bởi vì họ không bị gia đình ràng buộc, không có nỗi lo trông ngóng từ hậu phương nên vừa khởi niệm là Phật đến hoặc là tâm tương đối thanh tịnh.
Còn người tại gia thì đa sự, nào là sĩ, nông, công, thương, trên còn cha mẹ, dưới có con thơ; nếu gặp phải cảnh tài chính khủng hoảng, lại còn nợ nần chồng chất, khi niệm Phật thì khó tránh khỏi loạn tâm, khó tránh nghĩ chuyện này chuyện nọ. Tất cả điều này đức Phật đều biết rõ, Ngài nói: “Các ông nên đem căn cơ của chính mình để chuyên xưng danh hiệu Phật, một khi giây phút lâm chung đến, Ta sẽ đưa bồ-tát Quán Âm, Thế Chí và thanh tịnh đại hải chúng cùng đến tiếp dẫn ông về thế giới Cực Lạc. Nếu chưa đến lúc lâm chung, thì Ta sẽ dùng quang minh chiếu đến ông, bảo hộ ông, theo cạnh ông, Ta sẽ trụ trên đỉnh đầu ông, ở cùng ông”.
Đây mới chính là Phật A-di-đà. Nếu không nói những lời nói như thế thì có được xem là Phật A-di-đà không? Nếu không thể khiến cho chúng ta vãng sanh, thì ngay cả tư cách thành Phật, Ngài cũng không có, làm sao có thể có đức Phật A-di-đà xuất hiện được? Không thể nào!
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma