Tứ Đại Hộ Pháp Trong Phật Giáo Và Các Giai Thoại Về 4 Vị Thiên Vương

1 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Đông Thiên Vương - Trì Quốc (Dhrtarastra): Thân trắng, tay ôm đàn Tỳ Bà. Ngài dùng âm nhạc để giáo hóa, nhắc nhở chúng sinh giữ tâm cân bằng (Trung đạo), không quá căng thẳng cũng không buông thả.

Nam Thiên Vương - Tăng Trưởng (Virudhaka): Thân xanh/đỏ, tay cầm Gươm báu. Lưỡi gươm trí tuệ giúp cắt đứt phiền não, thúc đẩy thiện căn "tăng trưởng".

Tây Thiên Vương - Quảng Mục (Virupaksha): Thân đỏ/trắng, tay cầm Rắn thần (hoặc dây xích) và Ngọc. Với đôi mắt nhìn thấu thế gian, Ngài dùng sự uyển chuyển để chuyển hóa cái xấu (Rắn) thành cái tốt (Rồng).

Bắc Thiên Vương - Đa Văn (Vaisravana): Thân vàng, tay cầm Dù báu (Hỗn Nguyên Tán). Chiếc dù che chở tâm hồn khỏi những ô nhiễm của trần thế, giữ gìn sự thanh tịnh.
Giai Thoại Hộ Pháp: Từ Sức Mạnh Đến Sự Khiêm Cung Giai thoại nổi tiếng nhất về sự quy y của Tứ Đại Thiên Vương gắn liền với Quan Âm Bồ Tát tại núi Phổ Đà
Hình tượng dữ tợn của Tứ Đại Thiên Vương không nhằm mục đích hù dọa, mà là biểu hiện của "Bi nộ" (sự phẫn nộ của lòng từ bi) để răn đe cái ác, bảo vệ cái thiện. Các Ngài nhắc nhở chúng ta: Muốn có được sự bình an thực sự (Hộ Pháp), con người cần phải biết lắng nghe (Đa Văn), nhìn thấu (Quảng Mục), nuôi dưỡng điều thiện (Tăng Trưởng) và sống hài hòa (Trì Quốc).
#tudaithienvuong #tudaihophap #phatgiao #quantheambotat
Category
Sách nói Phật giáo
Tags
tứ đại thiên vương, tu dai thien vuong, tứ đại hộ pháp