TÔI TIN VÌ TÔI CẦN
TÔI TIN VÌ TÔI CẦN
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: Chánh Pháp
----------------------
Tại sao tôi tin Phật, câu trả lời là vì tôi cần Phật.
Trong chuỗi luân hồi sanh tử từ vô thỉ kiếp đến nay, tôi đã lọt ra ngoài sự cứu độ của Phật A-di-đà. Ngay trong đời này, tôi gặp được pháp của Ngài do Giáo chủ Ta-bà Bổn sư Thích-ca giảng dạy. Như vậy tôi đã có chỗ tựa nương, và ý thức nơi tận sâu thẳm rằng dù bản thân nghiệp chướng nặng nề, Phật A-di-đà vẫn bao dung, vẫn chở che, vẫn chào đón chúng sanh hạ liệt như tôi đây đến với Ngài, đến với cõi nước của Ngài.
Nên tôi đã đặt hết tâm can vào trong tay Ngài. Tôi tin Ngài, tôi tin lời Ngài, tôi tin có thế giới Cực Lạc, tôi cần thế giới Cực Lạc.
Vì khổ đau, nên tôi hy vọng chấm dứt khổ đau, chấm dứt luân hồi, nguyện sanh về miền Cực Lạc.
Điều này có giá trị sống còn trong cuộc nhân sinh này của tôi, đấy là tất cả tín ngưỡng của tôi đối với Ngài.
Và, cứ như thế trong mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống đều là "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: Chánh Pháp
----------------------
Tại sao tôi tin Phật, câu trả lời là vì tôi cần Phật.
Trong chuỗi luân hồi sanh tử từ vô thỉ kiếp đến nay, tôi đã lọt ra ngoài sự cứu độ của Phật A-di-đà. Ngay trong đời này, tôi gặp được pháp của Ngài do Giáo chủ Ta-bà Bổn sư Thích-ca giảng dạy. Như vậy tôi đã có chỗ tựa nương, và ý thức nơi tận sâu thẳm rằng dù bản thân nghiệp chướng nặng nề, Phật A-di-đà vẫn bao dung, vẫn chở che, vẫn chào đón chúng sanh hạ liệt như tôi đây đến với Ngài, đến với cõi nước của Ngài.
Nên tôi đã đặt hết tâm can vào trong tay Ngài. Tôi tin Ngài, tôi tin lời Ngài, tôi tin có thế giới Cực Lạc, tôi cần thế giới Cực Lạc.
Vì khổ đau, nên tôi hy vọng chấm dứt khổ đau, chấm dứt luân hồi, nguyện sanh về miền Cực Lạc.
Điều này có giá trị sống còn trong cuộc nhân sinh này của tôi, đấy là tất cả tín ngưỡng của tôi đối với Ngài.
Và, cứ như thế trong mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống đều là "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
- Category
- Dharma