THẬP TỰ GIÁ PHẬT A-DI-ĐÀ
Trích từ: Cốt lõi pháp môn Tịnh Độ
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Tường Hoa
----------
“Nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác” quả thật là bất khả tư nghị, tôi kể một câu chuyện, câu chuyện này cũng có đăng trên trang web Tịnh Độ tông, với nhan đề là “Thập tự giá Phật A-di-đà”, câu chuyện xảy ra ở Vancouver, Canada. Vào một ngày mùa hè năm 2011, hội niệm Phật Tịnh Độ tông ở Vancouver, Cannada, có một lần cộng tu niệm Phật (mỗi lần nửa tiếng, tổng cộng 3 lần), nửa tiếng sau cùng, âm thanh niệm Phật của cư sĩ Tịnh Tế đột nhiên ngân vang vút cao, tiếp đó dừng lại hơn một phút, sau đó anh lại tiếp tục theo chúng niệm Phật, chỉ là âm thanh niệm Phật nhỏ đi rất nhiều. Sau khi kết thúc cộng tu, mọi người giải tán, ai về nhà nấy.
Lúc này, cư sĩ Tịnh Tế nước mắt giàn giụa nói với Tịnh Phổ:
- Vừa nãy con nhìn thấy một cảnh tượng không tốt lắm, không biết có nên nói hay không?
Tịnh Phổ nói:
- Không sao, anh thấy gì cứ nói, đừng để trong lòng.
- Lúc nãy con nhìn thấy Phật A-di-đà.
- Vậy thì tốt mà.
Tịnh Tế khóc nói:
- Nhưng con nghi đó là ma.
Tịnh Phổ tiếp tục hỏi dồn:
- Vì sao?
- Lúc nãy con nhìn thấy dường như là một bệnh viện ở Philippines, con nhìn thấy Phật A-di-đà, Phật A-di-đà rất cao lớn, đắp ca-sa màu vàng, toàn thân ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng không chói mắt. Phật A-di-đà phóng một luồng ánh sáng đến giường bệnh và tiếp dẫn một bà cụ đi. Nhưng con đồng thời nhìn thấy giường bệnh có một Thập tự giá! Phật A-di-đà vì sao xuất hiện ở nơi có Thập tự giá được chứ? Thập tự giá là của Thiên chúa giáo hoặc Cơ đốc giáo, không hề liên quan gì với Phật mà!
Tịnh Phổ cũng không hiểu, chỉ đành an ủi:
- Đừng nên quá băn khoăn, có thể là một nhân duyên đặc biệt nào đó chăng.
Thế là Tịnh Tế lại tiếp tục kể cho Tịnh Huy—người dẫn chúng niệm Phật về việc Phật A-di-đà với giá chữ thập. Không ngờ Tịnh Huy lại trả lời rằng:
- Đúng vậy, trước lúc niệm Phật Thầy đã nguyện hương, hôm nay thỉnh đại chúng niệm Phật cho bà cụ người Hoa ở bệnh viện Philippines được vãng sanh. Hai đứa con gái của bà tin Thiên chúa giáo, chiều hôm nay từng đến Phật đường để xin hỗ trợ, hy vọng giúp được người mẹ tin Phật của họ, bà cụ hiện đang ở bệnh viện Thiên chúa giáo Philippines, sắp qua đời, do hai người con là giáo đồ Thiên chúa, họ không biết phải làm thế nào. Thế là tôi nói họ đêm nay hội niệm Phật chúng ta sẽ niệm Phật hồi hướng cho bà, tin rằng Phật A-di-đà sẽ đến trước tiếp dẫn bà vãng sanh Tịnh Độ Cực Lạc.
Sau khi mọi người nghe xong, mới bỗng nhiên hiểu rõ, không khỏi gật gù cảm thán. Thịnh Phổ và Tịnh Tế đều nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông, bấy giờ không để ý lúc Tịnh Huy nguyện hương và hồi hướng nói bằng tiếng phổ thông, nhưng khi mọi người niệm Phật thì cư sĩ Tịnh Tế nhìn thấy cảnh tượng này, lại giống với sự thật. Sau khi nói rõ, chứng minh cảnh mà cư sĩ Tịnh Tế nhìn thấy không phải là cảnh ma, mà là cảm ứng nhân như thế, quả như thế.
Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Phật A-di-đà bất khả tư nghị: người niệm Phật ở Vancouver, Canada, mà bệnh viện Philippines cách đó cả nửa quả địa cầu vẫn cảm nhận được, đạt được công đức hồi hướng chân thật, chứng tỏ Nam-mô A-di-đà Phật siêu vượt thời gian, không gian, đồng thời chuyển biến vô ngại. Sự bất khả tư nghị siêu việt không gian, chuyển biến vô ngại như thế, có thể chuyển không thể thành có thể, có thể cải tử hoàn sinh, cái gọi là cải tử hoàn sinh, tức là chúng ta đang cộng tu niệm Phật hồi hướng, người được hồi hướng kia, nhờ đó từ trong sáu đường vãng sanh Tịnh Độ, hơn nữa là niệm Phật ở một nơi rất xa, cũng khiến cho người ở nơi rất xa cũng được vãng sanh; tuy cách muôn trùng nhưng không chướng ngại, như khởi tác dụng ngay trước mắt khiến họ vãng sanh, tùy theo nguyện của họ đến bệnh viện Philippines tiếp dẫn đối phương vãng sanh, để thỏa mãn nguyện của họ.
..................
“Một câu danh hiệu Di-đà” có thể trợ niệm và siêu độ từ xa, đây chính là vì Phật A-di-đà đã thành Phật, Ngài có thệ nguyện “nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác”, nếu không thì không thể thành tựu công năng này.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Tường Hoa
----------
“Nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác” quả thật là bất khả tư nghị, tôi kể một câu chuyện, câu chuyện này cũng có đăng trên trang web Tịnh Độ tông, với nhan đề là “Thập tự giá Phật A-di-đà”, câu chuyện xảy ra ở Vancouver, Canada. Vào một ngày mùa hè năm 2011, hội niệm Phật Tịnh Độ tông ở Vancouver, Cannada, có một lần cộng tu niệm Phật (mỗi lần nửa tiếng, tổng cộng 3 lần), nửa tiếng sau cùng, âm thanh niệm Phật của cư sĩ Tịnh Tế đột nhiên ngân vang vút cao, tiếp đó dừng lại hơn một phút, sau đó anh lại tiếp tục theo chúng niệm Phật, chỉ là âm thanh niệm Phật nhỏ đi rất nhiều. Sau khi kết thúc cộng tu, mọi người giải tán, ai về nhà nấy.
Lúc này, cư sĩ Tịnh Tế nước mắt giàn giụa nói với Tịnh Phổ:
- Vừa nãy con nhìn thấy một cảnh tượng không tốt lắm, không biết có nên nói hay không?
Tịnh Phổ nói:
- Không sao, anh thấy gì cứ nói, đừng để trong lòng.
- Lúc nãy con nhìn thấy Phật A-di-đà.
- Vậy thì tốt mà.
Tịnh Tế khóc nói:
- Nhưng con nghi đó là ma.
Tịnh Phổ tiếp tục hỏi dồn:
- Vì sao?
- Lúc nãy con nhìn thấy dường như là một bệnh viện ở Philippines, con nhìn thấy Phật A-di-đà, Phật A-di-đà rất cao lớn, đắp ca-sa màu vàng, toàn thân ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng không chói mắt. Phật A-di-đà phóng một luồng ánh sáng đến giường bệnh và tiếp dẫn một bà cụ đi. Nhưng con đồng thời nhìn thấy giường bệnh có một Thập tự giá! Phật A-di-đà vì sao xuất hiện ở nơi có Thập tự giá được chứ? Thập tự giá là của Thiên chúa giáo hoặc Cơ đốc giáo, không hề liên quan gì với Phật mà!
Tịnh Phổ cũng không hiểu, chỉ đành an ủi:
- Đừng nên quá băn khoăn, có thể là một nhân duyên đặc biệt nào đó chăng.
Thế là Tịnh Tế lại tiếp tục kể cho Tịnh Huy—người dẫn chúng niệm Phật về việc Phật A-di-đà với giá chữ thập. Không ngờ Tịnh Huy lại trả lời rằng:
- Đúng vậy, trước lúc niệm Phật Thầy đã nguyện hương, hôm nay thỉnh đại chúng niệm Phật cho bà cụ người Hoa ở bệnh viện Philippines được vãng sanh. Hai đứa con gái của bà tin Thiên chúa giáo, chiều hôm nay từng đến Phật đường để xin hỗ trợ, hy vọng giúp được người mẹ tin Phật của họ, bà cụ hiện đang ở bệnh viện Thiên chúa giáo Philippines, sắp qua đời, do hai người con là giáo đồ Thiên chúa, họ không biết phải làm thế nào. Thế là tôi nói họ đêm nay hội niệm Phật chúng ta sẽ niệm Phật hồi hướng cho bà, tin rằng Phật A-di-đà sẽ đến trước tiếp dẫn bà vãng sanh Tịnh Độ Cực Lạc.
Sau khi mọi người nghe xong, mới bỗng nhiên hiểu rõ, không khỏi gật gù cảm thán. Thịnh Phổ và Tịnh Tế đều nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông, bấy giờ không để ý lúc Tịnh Huy nguyện hương và hồi hướng nói bằng tiếng phổ thông, nhưng khi mọi người niệm Phật thì cư sĩ Tịnh Tế nhìn thấy cảnh tượng này, lại giống với sự thật. Sau khi nói rõ, chứng minh cảnh mà cư sĩ Tịnh Tế nhìn thấy không phải là cảnh ma, mà là cảm ứng nhân như thế, quả như thế.
Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Phật A-di-đà bất khả tư nghị: người niệm Phật ở Vancouver, Canada, mà bệnh viện Philippines cách đó cả nửa quả địa cầu vẫn cảm nhận được, đạt được công đức hồi hướng chân thật, chứng tỏ Nam-mô A-di-đà Phật siêu vượt thời gian, không gian, đồng thời chuyển biến vô ngại. Sự bất khả tư nghị siêu việt không gian, chuyển biến vô ngại như thế, có thể chuyển không thể thành có thể, có thể cải tử hoàn sinh, cái gọi là cải tử hoàn sinh, tức là chúng ta đang cộng tu niệm Phật hồi hướng, người được hồi hướng kia, nhờ đó từ trong sáu đường vãng sanh Tịnh Độ, hơn nữa là niệm Phật ở một nơi rất xa, cũng khiến cho người ở nơi rất xa cũng được vãng sanh; tuy cách muôn trùng nhưng không chướng ngại, như khởi tác dụng ngay trước mắt khiến họ vãng sanh, tùy theo nguyện của họ đến bệnh viện Philippines tiếp dẫn đối phương vãng sanh, để thỏa mãn nguyện của họ.
..................
“Một câu danh hiệu Di-đà” có thể trợ niệm và siêu độ từ xa, đây chính là vì Phật A-di-đà đã thành Phật, Ngài có thệ nguyện “nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác”, nếu không thì không thể thành tựu công năng này.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
- Category
- Dharma





