TĐ: 362- Ý Niệm Nào Là Tốt Nhất?

70 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
TĐ: 362- Ý niệm nào là tốt nhất?
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK - tập, 197
Thời gian từ: 00h26:57:17 - 00h35:32:05
1/Pháp Âm Tịnh Độ {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 = https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org/bai-dang-gan-day/tai-lieu-hoc-tap
2/Tịnh Độ Pháp Âm {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 =
https://onedrive.live.com/redir?resid=1611C15B57B62EB0!306&authkey=!ACHk9Nt5tgeLY5k&ithint=folder%2c
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw

Thời gian gần đây, chúng ta thường nghe đến rất nhiều thiên tai. Trước đây, nói thật thì một năm trước, không lâu lắm, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta không nghe người nào nói đến thiên tai. Nhưng trong năm nay, hình như đều đưa vấn đề này làm chủ đề thảo luận. Chúng ta suy nghĩ kỹ, ngày càng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Thiên tai do đâu mà có? Đức Phật biết, hàng đệ tử Phật như chúng ta cũng biết. Đức Phật biết là nhờ định công của ngài, trí tuệ của ngài. Chúng ta biết là nhờ nghe Phật nói, trong kinh Đức Phật thường nói, chúng ta nghe ngài nói, nên chúng ta cũng biết. Đức Phật dạy: “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả pháp này là “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Tâm và thức đều là tâm mà chúng ta nói, tâm là chân tâm, thức là vọng tâm, vọng tâm không lìa chân tâm. Nói tóm lại, tất cả pháp không lìa khỏi tâm.
Sao tâm lại biến thành tất cả pháp? Tâm động liền biến ra tất cả pháp, tâm không động tất cả pháp không còn, động này là dao động. Hiện nay các nhà khoa học cũng chứng minh, muôn sự muôn pháp giữa vũ trụ, thật ra chính là một hiện tượng dao động. Cho nên khoa học đưa ra một lý luận giây đàn, như giây đàn của nhạc khí, nói lý luận này là hiện tượng dao động.
Hiện nay thiên tai xảy ra liên miên, thiên tai biến hiện như thế nào? Nhất định là do một sự dao động khác thường, không phải bình thường. Nghĩa là nói, một loại dao động không bình thường. Bình thường là tương ưng với tánh đức, không bình thường là trái với tánh đức. Đến các nhà khoa học cũng nói với chúng ta, dự ngôn về năm 2012 không đáng sợ_Các nhà khoa học nói, nhưng họ không nói có, cũng không nói không có. Họ nói đây là một dấu hiệu cảnh giác cao độ cho toàn nhân loại trên địa cầu, là một cơ hội tốt để thay đổi chính mình. Thay đổi như thế nào? Phải đoạn ác tu thiện, phải cải tà quy chánh, phải đoan chánh tâm niệm. Nhân loại sẽ đưa địa cầu này đến một cảnh giới tốt đẹp hơn, là điều tốt. Nói rất có đạo lý, rất giống với những gì Phật pháp nói. Nếu như không thay đổi, không thay đổi rắc rối liền đến theo, thiên tai ngày càng nghiêm trọng.
Như thế nào là ý niệm tốt nhất? Bây giờ chư vị đều đã biết, đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ là ý niệm tốt nhất. Nhớ Phật niệm Phật là sự nhớ nghĩ tốt nhất. Chúng ta cùng nhau chia sẽ, báo cáo tâm đắc học tập Kinh Vô Lượng Thọ là ý niệm tốt nhất. Mức độ thiên tai đích thực ngày càng cao, ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta rất nỗ lực, đem tâm đắc học tập bộ kinh này trình bày với mọi người, cùng chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng khoảng tháng sáu, tháng bảy sang năm, giảng hoàn tất bộ kinh này. Phân phối thời gian, cần phải một ngày thêm hai tiếng. Mỗi ngày giảng bốn tiếng, chắc có thể giảng xong, đây là điều cần thiết.
Hiện nay, với tuổi tác này, một ngày giảng bốn tiếng cũng không sao, giảm sự giao tiếp. Hy vọng quý vị nghe kinh nhiều, đọc kinh nhiều, đến thăm tôi ít thôi. Thăm tôi sẽ như thế nào? Quý vị mệt tôi cũng mệt, cả hai bên đều mệt. Dành chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng tinh thần, nghe kinh nhiều, niệm Phật nhiều, như vậy rất tốt, đây mới là sự chăm sóc lẫn nhau thật sự. Hai bên quan tâm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.
Category
Trích đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa