TĐ: 360-Trong Tâm Chỉ Có A Di Đà Phật

21 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
TĐ: 360-Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK - tập, 196
Thời gian từ: 00h53:01h18 - 00h58:23:17
1/Pháp Âm Tịnh Độ {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 = https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org/bai-dang-gan-day/tai-lieu-hoc-tap
2/Tịnh Độ Pháp Âm {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 =
https://onedrive.live.com/redir?resid=1611C15B57B62EB0!306&authkey=!ACHk9Nt5tgeLY5k&ithint=folder%2c
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw

Phật A Di Đà rất đáng nể, nói đến đây chúng ta rất sùng kính ngài, từ đó mà sanh lòng cảm ân đối với ngài. Nếu không phải ngài kiến tạo nên thế giới Cực Lạc, tiếp dẫn chúng ta đến đó tu học. Trong đời này chúng ta, muốn dựa vào bản thân để đoạn phiền não, chứng bồ đề, mấy ai làm được?
Từ khi Phật pháp truyền đến Trung quốc, đến nay gần 2000 năm. Trong 2000 năm này, người thật sự thành tựu chúng ta không cách nào thống kê được, chỉ có thể tính khái lược. Ít nhất là 3000 người trở lên, tỷ lệ không lớn. Hơn 2000 năm, thời gian dài như thế, nhân khẩu nhiều như thế, hơn 3000 người thật sự thành tựu. Đây là nói thành tựu thông thường, người niệm Phật thành tựu không chỉ chừng đó. Niệm Phật vãng sanh Tịnh độ thành tựu, tôi cho rằng ít nhất là con số gấp mười lần, chắc chắn hơn 3 vạn người. Nếu so sánh khó và dễ sẽ hiển thị ra rất rõ ràng. Tu các pháp môn khác khó, pháp môn này dễ. Đặc biệt là trong thời hiện tại, nếu chúng ta từ bỏ pháp môn này, làm sao quý vị thành tựu được? Không đoạn được phiền não! Pháp môn này không cần đoạn phiền não, là đới nghiệp vãng sanh. Tuy sanh vào cõi đồng cư, cõi đồng cư chính là cõi thật báo, điều này trong tất cả kinh điển Đức Phật không có nói, chỉ có bộ kinh này nói. Bình đẳng không có gì sai biệt, sai biệt giống như bình đẳng, đây là pháp môn không thể nghĩ bàn.
Chư vị học Phật đã minh bạch rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, cần phải để Phật A Di Đà trong lòng. Đem những thứ rác rưởi trong lòng, bất luận là thiện hay ác, là xấu hay là tốt, đều đoạn sạch tất cả. Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra thì không còn điều gì nữa, quý vị chắc chắn được sanh về thế giới Cực Lạc, nhất định được vãng sanh. Khi nào vãng sanh thế giới Cực Lạc, đó là thời gian mà thôi, nhất định được sanh, vì sao không làm? Là việc người người có thể làm được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất rõ ràng: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật”, nghĩa là nói quý vị vốn là Phật. Bây giờ quý vị để Phật A Di Đà trong lòng, ý này nghĩa là nói trong đời này ta nhất định làm Phật. Quý vị xem, vốn là Phật, lại hạ quyết tâm nhất định phải làm Phật, như vậy có thể sai được sao? Quý vị nhất định đi làm Phật. Học Phật có lợi ích gì? Làm Phật có lợi ích gì? Bộ kinh điển này nói rất thấu triệt, chỉ bộ kinh này là đủ, đã rõ ràng minh bạch.
Category
Trích đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa