TẠO 5 TỘI NÀY SẼ VÀO VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 40 Pháp Sư Tịnh Không

179 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Loại người này xã hội hiện nay có hơn nữa cũng không phải ít,ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ,giết A la hán,làm thân phật chảy máu, phá hòa hợp tang,5 tội này đặc biệt nghiêm trọng.Tạo tác 5 tội này sau khi chết đều phải vào địa ngục vô gián,đó là nơi khổ sở nhất ở địa ngục những người này không thể vãng sanh,2 câu 8 chữ này.Phía sau của phẩm thứ 6,có một đoạn chú giải rất dài ,niệm lão cư sĩ dẫn ra căn cứ từ kinh điển,vì chúng ta làm chú giải tỉ mỉ nhằm nói rõ.Quả thật cổ đức có 1 số người chủ trương lời nói này của phật là thật.Tại vì sao? Vì tội mà họ đã tạo quá nặng,nhưng lại có 1 số tổ sư đại đức nói rằng,đây là cách nói phương tiện của A di đà phật
Tại vì sao? Vì cái tội này thật sự nghiêm trọng,khuyên con người nhất định không thể tạo cái tội nghiệp này .Vì cái tội này thật sự nghiêm trọng,dụng ý chính là đây nếu đã tạo rồi thì phải làm sao? Đã tạo rồi thì chân thật sám hối, về sau sẽ không tái phạm nữa ,một khi quay đầu, tín nguyện trì danh cũng có thể vãng sanh .Đây chính là cách nói của Thiện Đạo Đại Sư.Nói rõ sự từ bi của A di đà phật ,chân thật đến tột bậc .Người ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung sám hối vẫn có thể vãng sanh,nhưng chúng ta biết rằng,người đã tạo loại tội nghiệp này,oan thân trái chủ rất nhiều.
Một đời của chúng tôi gặp được rất nhiều,người niệm phật đến giờ phút lâm chung, khổ không tả nổi đó là do cái gì? Do oan thân trái chủ đến đòi mạng, đến đòi nợ họ sẽ chướng ngại bạn vãng sanh.Sự việc này rất khó tránh khỏi ,vì thế đồng học niệm phật,lúc bình thường, trong bài công khóa sớm tối mỗi ngày làm bài hồi hướng.Nhất định phải hồi hướng cho oan gia trái chủ,hy vọng đến lúc lâm chung,họ sẽ không đến quấy nhiễu ta.
Phần lớn những oan gia trái chủ này đều có thể tiếp nhận ,vì sao vậy? Chúng ta vãng sanh đối với họ là một việc tốt,sau khi vãng chúng ta sẽ là bồ tát,họ cùng với bồ tát có duyên.Bồ tát nhất định sẽ độ cho họ,bồ tát không phải người phàm.Chúng ta hiện nay phải tu bồ tát hạnh.
Ngày nay tôi xem thấy mấy câu nói rất hay tôi có đem nó tiết lục ra,hy vọng chúng ta trong sinh hoạt thường ngày,làm người phải có cái tiêu chuẩn này.
Cảm tạ kẻ có ân, tha thứ người có thù
Giúp đỡ người khốn khó, cứu tế kẻ nghèo hèn
Điều phục kẻ cuồng dại, chỉ dẫn kẻ ngu si
Cảm hóa kẻ ác, khích lệ người hiền
Cảnh tỉnh kẻ biến nhát, tỉnh giác người u mê
10 câu nói này,hy vọng chúng ta mỗi một câu đều có thể làm được,đối với sự vãng sanh của chúng ta sẽ có lợi ích rất lớn.Những người này là người có liên quan với chúng ta,bao gồm cả oan thân trái chủ,họ sẽ không chướng ngại chúng ta
Sau khi chúng ta thành phật, những người này chính là đối tượng đầu tiên,chúng ta cần phải độ.
Category
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú